Tin mới

Bà lão nhận lại xe tay ga sau 4 năm bị mất trộm

Thứ ba, 30/09/2014, 20:30 (GMT+7)

Chiếc xe Lead của ông Đoàn Trọng Cường (Ba Đình, Hà Nội) được tìm lại sau 4 năm bị mất. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Chiếc xe Lead của ông Đoàn Trọng Cường (Ba Đình, Hà Nội) được tìm lại sau 4 năm bị mất. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Người phụ nữ đi chiếc xe gian khẳng định chị mượn của hàng xóm, không biết đó là xe đánh cắp.

Sáng 30/9, làm nhiệm vụ ở ngã tư Cầu Giấy (Hà Nội), thiếu úy Đặng Quốc Huy và thiếu úy Nguyễn Mạnh Trí (Đội cảnh sát giao thông số 2) phát hiện người phụ nữ đi xe tay ga nhãn hiệu Lead vi phạm luật giao thông. Qua rà soát số khung và số máy, cảnh sát xác định xe này phải mang biển kiểm soát khác, người sở hữu mang tên ông Đoàn Trọng Cường ở phố Lê Duẩn, quận Ba Đình.

Chiếc xe Lead của ông Đoàn Trọng Cường (Ba Đình, Hà Nội) được tìm lại sau 4 năm bị mất. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Ngay trong ngày, bà Nguyễn Thị Bích Hiền (67 tuổi, vợ ông Cường) đã đến nhận diện chiếc xe trên.

Theo bà Hiền, chiếc xe tay ga trên mang tên chồng bà, đăng ký từ năm 2007. Ba năm sau, khi để trước hiên nhà, xe bị kẻ gian đánh cắp. Sự việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng.

"Tôi không ngờ sau 4 năm vẫn tìm lại được xe. Chồng tôi đã mất, sau khi hoàn tất thủ tục, con trai tôi sẽ sử dụng chiếc xe này", bà Hiền nói.

Người điều khiển xe khi vi phạm luật được xác định là chị Nguyễn Thị Hậu. Theo lời người phụ nữ này, chị mượn chiếc xe của hàng xóm, không biết đó là xe gian.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 2 cho biết, phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt hành chính theo Nghị định 171. Người điều khiển phương tiện trên phải có trách nhiệm đối với cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc, xuất sứ biển số cũng như phương tiện gắn sai biển kiểm soát.

Theo thượng úy Cường, sau khi xác minh được nguồn gốc, chiếc xe sẽ được trao trả lại cho chủ nhân theo đăng ký với phòng cảnh sát giao thông.

Theo tri thức trực tuyến

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news