Tin mới

Bài văn tả chị gái của học sinh lớp 3 'cua khét', coi Đen Vâu như anh trai

Chủ nhật, 09/01/2022, 10:22 (GMT+7)

Bài văn tả chị nhưng cuối cùng nhân vật chính lại là ca sĩ Đen Vâu và Mang Tiền Về Cho Mẹ.

Mới đây, MXH lan truyền một bài văn tả  chị của học sinh lớp 3 thu hút được sự chú ý. Từ xưa đến nay, bất cứ bài văn nào của các em nhỏ khi được chia sẻ đều khiến CDM thích thú. Không thể phủ nhận ở tuổi này, các em rất ngây ngô và chân thật. Vì thế, văn của các em nhỏ thật tới mức hài hước, vô cùng đáng yêu.

Đề bài yêu cầu "hãy giới thiệu về anh, chị em". Bài văn ngắn 6 câu của em học sinh lớp 3 chỉ dành duy nhất câu đầu tiên để nói về chị gái: "Chị cả của em tên là Hòa, năm nay chị học lớp 12".

Toàn bộ phần còn lại của bài văn, em học sinh dành để viết về nhân vật đặc biệt: idol của "chị Hòa", nam ca sĩ Đen Vâu. "Chị em rất ghiền Đen Vâu. Anh ấy hát hay và rất manly, cực ngầu. Mới gần đây, anh ấy sáng tác ca khúc Mang Tiền Về Cho Mẹ. Ngày nào  chị em cũng nghe bài hát đó. Chị in nhiều ảnh anh ấy rồi treo khắp nhà".

Đáng yêu hơn nữa, em nhỏ này còn biết được Đen Vâu là nam ca sĩ "sống rất tình cảm, thân thiện, luôn nở nụ cười với mọi người". Ca sĩ Đen Vâu nếu đọc được bài văn này chắc hẳn sẽ rất ấm lòng.

Kết lại bài văn, em nhỏ đã quên luôn chị gái và trực tiếp bày tỏ tình cảm với anh Đen Vâu: "Em cũng rất thích anh ấy và xem anh ấy như anh trai của em".

Bài văn tả chị gái của học sinh lớp 3 nhưng 'cua khét', coi Đen Vâu như anh trai
Bài văn tả chị gái của học sinh lớp 3 nhưng 'cua khét', coi Đen Vâu như anh trai

Phản ứng của netizen về bài văn "cua khét" của em học sinh lớp 3 này:

- Rồi nhân vật chính trong câu chuyện kể lại là Đen Vâu chứ không phải chị Hòa.

- Bẻ lái khét lẹt quá bé con!

- Cuối cùng thì bài văn này miêu tả chị gái hay Đen Vâu?

- Anh Đen lại tìm đến tận nhà trao giải Nobel Hòa bình.

- Vậy ráng làm theo lời bài hát của anh Đen nha em!

- Nhỏ này đáo để thật, giới thiệu chị mà người ta không biết đó là ai luôn.

- Đen Vâu giờ là anh trai quốc dân rồi.

>> Xem thêm: Bài văn tả cây của học sinh lớp 3 khiến mẹ đọc xong chỉ muốn 'độn thổ'

Bài văn tả mẹ của học sinh lớp 2

Một tài khoản tên T.A. chia sẻ bài văn của cháu gái mình: "Cháu gái tôi học lớp 2 nó viết văn các ông ạ! Tôi đọc xong mà tôi cười lăn cười bò bởi vì sự hồn nhiên chân thật đến chi tiết trong đoạn hội thoại thành lời văn của nó".

Bài văn chỉ vài câu nhưng cho thấy cô bé vô cùng yêu quý người mình miêu tả, đó là mẹ. Sau phần mở bài quen thuộc "Em yêu quý nhất là mẹ", cô bé bắt đầu miêu tả chi tiết về mẹ của mình bằng những áng văn chương đầu đời: 

Bài văn tả chị gái của học sinh lớp 3 'cua khét', coi Đen Vâu như anh trai - Ảnh 1

"Ở nhà mẹ em lau nhà. Mẹ còn rửa bát nữa. Mẹ em quét sân, nhà rất rộng. Mẹ quét xong đến trưa ạ. Mẹ quét xong rồi, mẹ có khát nước không ạ? Mẹ cũng khát nước quá con ạ, thế để con lấy nước cho mẹ!".

Trong mắt của bé gái, thay vì miêu tả mẹ xinh đẹp, mái tóc ra sao, đôi mắt thế nào em chỉ tập trung miêu tả về những việc làm của mẹ. Cách miêu tả chân thật kết hợp với phương pháp liệt kê đã khiến người đọc phải cười lớn vì quá dễ thương. 

Dưới phần bình luận, Cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước bài văn ngộ nghĩnh của cô bé. Nhiều người còn đùa vui rằng: "Cô bé rất biết cách làm bài đấy chứ, không chỉ miêu tả về sự bận rộn của mẹ mà còn cho thấy mình là cô con gái thật ngoan ngoãn khi biết lấy nước cho mẹ". 

Bài văn tả chị gái của học sinh lớp 3 'cua khét', coi Đen Vâu như anh trai - Ảnh 2

Ngoài bài văn về mẹ này, tài khoản T.A. còn chia sẻ thêm một bài văn khác của cháu gái. Mặc dù nội dung vẫn bày tỏ tình yêu với mẹ, nói về công việc dọn nhà của mẹ nhưng cuối cùng, cô bé lại "quay xe" không còn ngồi chơi nhìn mẹ lau nhà nữa, thay vào đó xắn tay đi rửa bát, quét sân: "Em đi quét luôn, mệt thế"!.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news