Tin mới

Cậu bé 16 tuổi giết con nợ vì không đòi được 100.000 đồng

Thứ năm, 06/11/2014, 14:15 (GMT+7)

Đức đến nhà bà Mầu đòi 100.000 đồng tiền con trai bà này nợ anh ta cách đây 2 năm. Do không biết sự việc ra sao nên bà Mầu cương quyết không trả, bực mình nên khi nhìn thấy con trai bà Mầu đi chơi về, Đức rút dao đâm 4 nhát vào bụng anh này.

 

 

Đức đến nhà bà Mầu đòi 100.000 đồng tiền con trai bà này nợ anh ta cách đây 2 năm. Do không biết sự việc ra sao nên bà Mầu cương quyết không trả, bực mình nên khi nhìn thấy con trai bà Mầu đi chơi về, Đức rút dao đâm 4 nhát vào bụng anh này.

 

Ngày 5/11, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đang giám định tâm thần đối với Trương Văn Đức (16 tuổi, ở xã Lộc Vĩnh huyện Phú Lộc) để khởi tố vụ án Giết người.

 

Trước đó, tối 31/10, Đức đến nhà bà Lê Thị Mầu (cùng xã), đòi 100.000 đồng tiền con trai bà này nợ anh ta cách đây 2 năm.

Do không biết sự việc ra sao nên bà Mầu cương quyết không trả. Bực mình nên khi nhìn thấy con trai bà Mầu đi chơi về, Đức rút dao đâm 4 nhát vào bụng anh này.

Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đến tối  2/11, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Bước đầu Đức khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Qua điều tra, Đức có giấy xuất viện của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng nên tạm thời được cho về nhà trong thời gian chờ giám định tâm thần.

Trước đó cũng có vụ việc tương tự, vụ việc xảy ra vào tháng 11/2011, Võ Văn Tài (ngụ đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8) vay 4.000 USD (tương đương 80 triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Huệ. Đến tháng 1/2012, bà Huệ điện thoại đòi số nợ trên, ông Tài hứa tháng 3/2012, sẽ giải quyết. Do đó bà Huệ điện thoại cho em họ là Nguyễn Khắc Trường đến gặp ông Tài để lấy nợ.

Sau đó, Trường kêu cháu ruột là Nguyễn Bá Thịnh cùng đến nhà ông Tài để đòi tiền.

Đúng hẹn theo giấy cam kết, khoảng 8h ngày 11/3/2012, Thịnh điện thoại cho ông Tài đòi tiền nhưng ông Tài khất nợ và Thịnh không đồng ý. Sau đó Thịnh yêu cầu Hoàng Anh rủ thêm Võ Thành Nhân cùng đi đến nơi đòi nợ. Trên đường đi, Hoàng Anh đã tự ý mua nửa lít xăng đựng trong bỏ chai nước suối để đem đe dọa buộc ông Tài phải trả nợ. Đến nơi, Nhân đứng ở ngoài đợi còn Hoàng Anh cầm chai xăng vào nhà gặp ông Tài đòi nợ, nhưng ông Tài không có tiền trả. Hoàng Anh liền đổ nửa lít xăng trên lên đầu ông Tài rồi bật lửa hù dọa đốt buộc ông Tài trả tiền.

Thấy vậy, ông Tài bỏ chạy thì Hoàng Anh liền bật lửa dí vào ông Tài làm lửa bốc cháy. Ông Tài liền chạy vào nhà vệ sinh và gọi vợ xuống dập lửa, đưa ông Tài đi cấp cứu.

Theo Trang Lê (tổng hợp)/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news