Tin mới

Chủ trọ bị côn đồ đánh trọng thương vì đi... giảng hòa

Thứ ba, 11/02/2014, 08:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thấy có một nhóm thanh niên đến khu trọ của mình gây rối, anh Quỳnh cùng em trai đến để giảng hòa. Sau đó, anh Quỳnh bị nhóm nhóm thanh niên này đánh dằn mặt, khiến chủ nhà trọ phải nhập viện.

 

 

(Tinmoi.vn) Thấy có một nhóm thanh niên đến khu trọ của mình gây rối, anh Quỳnh cùng em trai đến để giảng hòa. Sau đó, anh Quỳnh bị nhóm nhóm thanh niên này đánh dằn mặt, khiến chủ nhà trọ phải nhập viện.


Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 10/2, trên đường đi làm từ công ty trở về nhà thì Hoàng Quỳnh (31 tuổi, ngụ tại xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP Vinh) được một người tên K.V gọi điện nói chuyện giải quyết sự việc đã xảy ra vào tối 9/2.

Khi anh Quỳnh chuẩn bị vào nhà thì bị một nhóm 6-7 người xông vào dùng bát, dao và hung khí hành hung tới tấp vào mặt và đầu.

Chủ trọ bị côn đồ đánh trọng thương vì đi... giảng hòa

Anh Quỳnh đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Khám Phá

Quá hoảng sợ, anh Quỳnh vội vàng chạy ra ô tô riêng để tìm cách thoát thân. Khi đang gọi điện thông báo cho người thân thì anh Quỳnh ngất xỉu. Người nhà vội đưa anh Quỳnh đi cấp cứu tại bệnh viện Quân khu 4. Tại đây, qua khám và kiểm tra, anh Quỳnh bị một vết thương rách môi, gãy 3 chiếc răng và chấn thương ở vùng đầu. 

Theo anh Quỳnh cho biết, nguyên nhân của sự việc trên là do, trước đó vào tối ngày 9/2, có một nhóm thanh niên đến khu dãy trọ do anh làm chủ ở xã Nghi Đức (TP Vinh) để quấy rối sinh viên tại đây. Ngay sau đó, anh Quỳnh đã cùng em trai mình đến để giảng hòa với nhóm thanh niên này.

Đến trưa hôm 10/2, trong lúc đi làm về, anh Quỳnh đã bị một đối tượng trong nhóm thanh niên đó gọi điện đến và đánh đập khiếp anh phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Vụ việc đang được Công an TP Vinh điều tra làm rõ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news