Tin mới

Cô gái một mình chiến đấu với tên cướp có dao

Chủ nhật, 01/06/2014, 20:25 (GMT+7)

Sau 1h nhuộm tóc, vị khách rút dao kề cổ khống chế nữ chủ tiệm hớt tóc, nhưng cô gái này tay không đã chống trả quyết liệt tên cướp hung hãn.

(Tinmoi.vn) Sau 1h nhuộm tóc, vị khách rút dao kề cổ khống chế nữ chủ tiệm hớt tóc, nhưng cô gái này tay không đã chống trả quyết liệt tên cướp hung hãn.

Tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho hay đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Quang Tú (SN 1996, quê tỉnh Đắc Lắc) để điều tra vể hành vi “cướp tài sản”. Trước đó, vào trưa 30/5, Tú bị người dân khu vực khu phố 2, phường Linh Trung, bắt giữ sau khi dùng dao tấn công nữ chủ tiệm tóc H.N trên đường Linh Trung nhưng không thành.

Trước đó, vào trưa 30/5 chủ tiệm tóc trên là chị H.T.N.H (SN 1990, quê tỉnh Đồng Nai) lên gác nghỉ ngơi, trước tiệm tóc chị H. dựng chiếc xe tay ga được khóa cẩn thận. Với ý định trộm chiếc xe trên,Tú đột nhập tiệm tóc. Tên này chưa kịp ra tay thì chị H. nghe tiếng động nên nhìn xuống phát hiện. Tú nhanh trí hỏi “có nhuộm tóc không?”. Sau đó chị H. nhuộm tóc cho Tú như vị khách bình thường.

Cô gái một mình chiến đấu với tên cướp có dao

Tên cướp tại cơ quan công an.

1h sau, khi nhuộm tóc xong, Tú bất ngờ rút dao kề ngay cổ chị H. yêu cầu đưa hết tiền bạc, tài sản ra, nếu không sẽ giết hại.

Chị H. hoảng sợ nhưng thấy phía đối diện có đơn vị của trung đoàn CSCĐ, công an TP.HCM, có chiến sĩ chốt trước cổng nên quyết định chống trả, tìm cách kêu cứu.

Cô gái một mình chiến đấu với tên cướp có dao

Vết thương trên cổ cô gái.

Chị H. đã giằng co, xô đẩy, hất văng con dao trên tay Tú và kêu cứu nhưng do cửa tiệm đóng kín cửa nên không ai nghe thấy.

Lúc này Tú tiếp tục dùng 2 tay bóp mạnh vùng cổ, lôi chị H. vào phòng vệ sinh của tiệm, ấn mạnh đầu vào xô nước.

Dù đuối sức nhưng chị H. đã gắng gượng vùng vẫy, rồi xô ngã tên cướp, lao ra đường la “cướp! cướp”.

Nghe tiếng truy hô những hàng xóm xung quanh chạy đến. Tú chạy ra đường hòng thoát thân, người dân truy đuổi theo.

Chạy 70m, thấy 1 quán cà phê, Tú lao vào rồi leo lên nóc của quán hòng nhảy qua nóc nhà khác bỏ trốn. Nhiều người dân tiến hành bao vây. Một số người khác phục kích ở khu đất trống phía sau quán cà phê. Khi Tú vừa nhảy từ nóc nhà xuống khu đất liền bị khống chế, bắt gọn.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.

 

Thu Trang (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news