Tin mới

Cộng đồng mạng truy tìm chủ xe đâm gãy tay bé 3 tuổi rồi bỏ trốn

Thứ ba, 25/10/2016, 11:08 (GMT+7)

Trên trang otofun.net, facebooker Gia Huy đăng tin tìm chủ biển số xe 29A1XXX đâm gãy tay cháu bé 3 tuổi nhưng sau đó đã bỏ trốn, không làm tròn trách nhiệm.

Cộng đồng mạng đang truy tìm chủ nhân biển số xe 29A1XXX đâm gãy tay cháu bé 3 tuổi nhưng sau đó bỏ trốn, không làm tròn trách nhiệm như lời hứa.

Mới đây, trên mạng xã hội otofun và tài khoản cá nhân Gia Huy chia sẻ thông tin về vụ Tai nạn giao thông xảy ra tại khu đô thị Đại Kim Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội. Đáng chú ý, người gây tai nạn sau đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV, anh Lương Viết Huy (26 tuổi) - chủ nhân của tài khoản Facebook Gia Huy cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 23/10 trên đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị, khu đô thị Đại Kim Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội.

Theo đó, thời điểm trên, khi rẽ vào ngõ, chiếc xe ô tô hiệu Toyota 7 chỗ màu ghi xám mang biển kiểm soát 29A1XXX đã đâm trực diện vào chị H. đang đèo cháu K. (3 tuổi) ngồi đằng sau.

Lời chia sẻ của người nhà nạn nhân trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Bị đâm đột ngột, hai mẹ con chị H. bị ngã xuống đường, cháu K. chống tay xuống đất nên bị tổn thương mạnh.

Sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông lái chiếc xe ô tô đã lấy lí do vì có hai con nhỏ đang trên xe nên để người chồng đưa các con về và "cử" vợ là người phụ nữ khoảng (25-28 tuổi) ở lại bắt taxi đưa cháu K. vào viện kiểm tra, với lời hứa "vụ việc không ai muốn xảy ra cả, em sẽ có trách nhiệm với cháu".

Ngay sau đó, chị H. cùng người phụ nữ đưa cháu K. lên bệnh viện bưu điện tại Định Công, kết quả chụp phim cho thấy cháu K. bị gãy 2 dẻ xương.

Sau đó, cháu bé được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ cũng khuyên nên cho cháu sang viện nhi để được xử lý tốt nhất.

Khi tới viện Nhi, người phụ nữ  liên tục gọi điện thoại và cho biết có người quen trong bệnh viện nên dặn chị H. yên tâm.

Theo anh Huy, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói trước sự tận tình, trách nhiệm của người phụ nữ vợ của chủ xe - người gây ra tai nạn. Thế nhưng, người phụ nữ này chỉ xuất hiện tại bệnh viện một thời gian rất ngắn rồi "mất tích" không một lời nhắn nhủ.

"Mẹ cháu K. là người ở quê lên, làm nghề lao động chân tay rất chân chất và tin người, hơn nữa phía người lái xe lại lấy 2 đứa con nhỏ ra để lấy niềm tin nhưng cuối cùng thì trốn không chịu trách nhiệm", anh Huy bức xúc: 

Cũng theo thông tin anh Huy Cung cấp, hiện tại, cháu K. đã được bó bột và trở về nhà.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin xác minh vụ việc từ các bên liên quan và cơ quan chức năng. 

Trung Khánh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đâm người