Tin mới

Cuộc sống đổi khác của hai cha con co ro chịu rét, đi bán bọc chân chống xe máy từng khiến nhiều người rơi nước mắt

Thứ sáu, 12/03/2021, 11:38 (GMT+7)

Cách đâu không lâu, dư luận từng rất thương cảm với hoàn cảnh của anh Hùng và cô con gái nhỏ đi bán chân chống xe máy ở Mỹ Đình. Nhờ có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cuộc sống của hai bố con anh đã bớt khổ.

Hai bố con trong câu chuyện đáng thương là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1979, hộ khẩu tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cùng con gái anh là bé Huyền Trang (4 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Hùng và cô con gái Huyền Trang từng khiến nhiều người thương xót vì hoàn cảnh khó khăn và vất vả. Ảnh: Internet
Anh Hùng và cô con gái Huyền Trang từng khiến nhiều người thương xót vì hoàn cảnh khó khăn và vất vả. Ảnh: Internet

Do hoàn cảnh khó khăn, anh Hùng hàng ngày vẫn cùng con nhỏ bán bọc chân chống xe máy tại ngã tư đường Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ để mưu sinh. 

Chẳng có nổi một chỗ trú, anh chỉ dựng được một cái ô để che cho bé Huyền Trang ngủ tạm ven đường. Thời tiết những ngày mùa đông tại Hà Nội vô cùng khắc nghiệt khiến cô bé co ro bên vỉa hè. Thậm chí cô bé còn bị tai nạn gãy tay khiến anh phải đưa vào viện chăm sóc, bó bột. 

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Kể về hoàn cảnh của mình, anh Hùng cho biết mình không có người thân ở quê, bố mẹ cũng đã mất. Lớn lên lấy vợ, vợ anh vừa sinh cháu cũng mất nên mẹ vợ đuổi bố con anh ra ngoài đường.

Cực chẳng đã, anh mới mang đứa con còn đỏ hỏn xuống Hà Nội mưu sinh. Cả gia tài của anh chỉ có chiếc xe đạp cũ. Anh bị đục thủy tinh thể, nhìn chẳng rõ nên làm mướn cũng không có ai thuê. Thế nên ngày nào cũng vậy, dù nắng gắt hay mưa rào, anh vẫn ở ngã tư đó, bán bọc chân chống xe máy, đánh giày và vá xe để kiếm tiền.

Hoàn cảnh đáng thương của anh Hùng đã chạm đến trái tim của nhiều người. Rất nhiều mạnh thường quân sau khi được câu chuyện đã ngỏ ý đến giúp đỡ. 

Đến hiện tại, cuộc sống của anh Hùng cũng đã bớt đi phần nào khó khăn, vất vả. Cô con gái Huyền Trang được hỗ trợ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Một nhà hảo tâm đã tài trợ toàn bộ tiền ăn, học phí để Huyền Trang có thể được đi học tại một trường công lập gần nhà.

Nhờ sự giúp đỡ của những mạnh thường quân, bé Huyền Trang đã được đến trường. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị
Nhờ sự giúp đỡ của những mạnh thường quân, bé Huyền Trang đã được đến trường. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Bản thân anh Hùng cũng đã được hỗ trợ nhiều về mặt vật chất. Trước đây, có nằm mơ anh cũng không nghĩ sẽ có ngày sở hữu một chiếc xe máy để đi lại, chở hàng cho đỡ vất vả. Giờ đây giấc mơ này của anh đã thành hiện thực khi có một nhà hảo tâm trao tặng anh phương tiện đi lại hàng ngày.

Anh Hùng được hỗ trợ chiếc xe máy giúp đi lại và công việc thuận tiện hơn. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị
Anh Hùng được hỗ trợ chiếc xe máy giúp đi lại và công việc thuận tiện hơn. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Đôi mắt bị đục thủy tinh thể, khiến anh không thể nhìn rõ cũng đang được khắc phục dần dần. Anh đã được mạnh thường quân tài trợ, đi mổ mắt phải, thị lực dần ổn định. Sắp tới, anh sẽ tiếp tục được tài trợ mổ mắt còn lại.

Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị
Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Anh Hùng cho biết nếu mắt sáng hơn và có thể nhìn thấy được, anh sẽ đi làm nghề chạy xe ôm để kiếm đồng tiền nuôi con qua ngày. Còn hiện tại, anh vẫn đạp xe đi bán bọc chân chống xe máy. Ngoài ra, anh Hùng còn nhận lau dọn nhà cửa để kiếm thêm thu nhập. 

Cuộc sống của hai bố con còn nhiều khốn khó nhưng họ cũng đã thấy được ánh sáng hy vọng. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị
Cuộc sống của hai bố con còn nhiều khốn khó nhưng họ cũng đã thấy được ánh sáng hy vọng. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị
Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị
Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị

Dù cuộc sống còn nhiều khốn khó nhưng hai bố con anh Hùng vẫn nương tựa vào nhau để tồn tại. Và cũng nhờ có sự đùm bọc, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm mà anh Hùng và bé Huyền Trang cũng đã nhìn thấy ánh sáng le lói của những niềm hy vọng. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news