
(Tinmoi.vn) Lợi dụng đêm tối nhóm cướp tìm các cặp tình nhân để cướp, nếu cướp không được và bị nạn nhân tri hô chúng nhẫn tâm đâm chết nạn nhân.
Sau một ngày xét xử, sáng nay 8-4, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ "xin đểu" không được liền ra tay giết chết nạn nhân, cướp tài sản xảy ra tại Q.12 TP.HCM. Cả 6 bị cáo đều ngụ tại phường Tân Chánh Hiệp, Q.12.
Bản án tuyên phạt Trần Ngọc Em (21 tuổi) tù chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản.
Cũng với hai tội danh này, Nguyễn Văn Hải Phương (23 tuổi) được xác định là người rủ rê 5 bị cáo còn lại thực hiện vụ cướp, đồng phạm với Trần Ngọc Em trong hành vi giết người phải chịu tổng hình phạt là 28 năm tù.
Ba đồng phạm trong vụ cướp là Cao Thanh Tâm (18 tuổi) bị tòa tuyên 6 năm tù, Trần Quốc Anh (19 tuổi) và Huỳnh Thanh Sang (18 tuổi) mỗi bị cáo 5 năm tù giam về tội cướp tài sản.
Riêng bị cáo Trần Quang Hải (sinh năm 1998, khi tham gia vụ cướp mới 14 tuổi) được tòa tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo bởi Hải phạm tội lần đầu, phạm tội khi còn nhỏ, là bị cáo duy nhất trong 6 bị cáo thành khẩn khai báo, nhận tội.
Ngoài hình phạt tù, tòa tuyên buộc 2 bị cáo Trần Ngọc Em và Nguyễn Văn Hải Phương liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 140 triệu đồng.
Theo cáo trạng, khoảng 22h đêm 22/10/2012, Ngọc Em, Quốc Anh (em ruột Ngọc Em), Tâm, Phương, Sang và Hải gặp nhau tại tiệm Internet ở khu phố 6, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Tại đây, Phương rủ cả bọn cùng đi tìm các cặp tình nhân đang tâm sự ở khu vực vắng vẻ để xin tiền đểu.
Trước khi đi, Tâm đã chuẩn bị sẵn một khúc cây gỗ, Ngọc Em thủ sẵn 1 con dao. Cả bọn cùng chở nhau bằng xe gắn máy đi lòng vòng các tuyến đường thuộc khu vực phường Tân Chánh Hiệp, thì thấy anh Nguyễn Ngọc Vương (SN 1990) và chị Trần Thị Kim H đang ngồi trên xe mô tô tâm sự với nhau phía bên lề đường nơi khu đất trống. Sau đó, tất cả 6 tên cùng tiến tới, áp sát xe anh Vương. Tâm xuống xe cầm khúc cây đến đe dọa và Ngọc Em rút dao ra cùng với Quốc Anh áp sát anh Vương uy hiếp, buộc anh Vương phải đưa tiền.
Anh Vương năn nỉ xin tha và nói không có tiền, Tâm lục túi quần anh Vương thì bị anh Vương đẩy ra. Hai bên xảy ra giằng co, trong lúc đó, có từ phía đầu đường có một xe gắn máy đi đến và chiếu sáng đèn xe vào chỗ anh Vương, do sợ bị phát hiện nên Phương kêu lên “đâm lẹ rồi dọt”. Nghe vậy, Ngọc Em liền đâm một nhát vào phía sau lưng anh Vương. Chị H liền tri hô lên thì cả bọn lên xe tẩu thoát.
Anh Vương được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương bị đâm thủng phổi nên nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện. Qua truy xét, khoảng vài ngày sau khi gây án, công an đã bắt được tất cả các đối tượng trên.
