Tin mới

Đằng sau nụ cười của phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự trong 2 lần bị bắt

Thứ tư, 01/06/2022, 16:39 (GMT+7)

Giống như lần bị bắt trước, Triệu Quân Sự không hề tỏ ra lo sợ mà trái lại cười rất tươi khi bị bắt. Có lẽ với tên phạm nhân nghiện game này, việc vượt ngục chỉ như đang chinh phục một chơi trò chơi mà thôi.

Chiều 1/6, trao đổi với Zingnews, PLO, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu Quân Sự (sinh năm 1991, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bị án phạt tù chung thân) tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Triệu Quân Sự đã bị bắt sau gần 1 ngày vượt ngục
Triệu Quân Sự đã bị bắt sau gần 1 ngày vượt ngục

Theo đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, lúc 15h, tổ tuần tra công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung, phát hiện Sự đang đi bộ ở đường nên bắt giữ.

Hiện, Sự được đưa về trụ sở Công an huyện Hà Trung và sẽ bị bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Giống như lần trước, Triệu Quân Sự không hề tỏ ra lo sợ mà trái lại cười rất tươi khi bị bắt. Có lẽ với y, việc vượt ngục chỉ như đang chơi trò game mà thôi.
Giống như lần trước, Triệu Quân Sự không hề tỏ ra lo sợ mà trái lại cười rất tươi khi bị bắt. Có lẽ với y, việc vượt ngục chỉ như đang chơi trò game mà thôi.

Một cán bộ quân đội tham gia dẫn giải Triệu Quân Sự cho hay phạm nhân này bị bắt ở khu vực cầu Cừ, xã Yên Dương, huyện Hà Trung. Theo một người dân, khi đó, Sự đang đi tìm quán game.

Ngay sau đó, nhiều hình ảnh về việc bắt giữ Triệu Quân Sự được chia sẻ trên mạng xã hội. Một video do người dân ghi lại cho thấy khi bị bắt, Sự mặc áo phông màu xanh, đi dép lê. Và đặc biệt, Sự không hề tỏ ra sợ hãi mà giống như lần trước y vẫn luôn cười tươi khi được công an viên và người dân hỏi thăm.

Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng truy bắt
Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng truy bắt

Trong lần vượt ngục lần thứ 3, khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, thái độ của Triệu Quân Sự cũng khiến nhiều người khá bất ngờ. Đối tượng này tỏ ra thản nhiên kể chuyện trốn trại, không chút ăn năn, thậm chí cười cợt khi trả lời câu hỏi của lực lượng chức năng.

Trước mặt nhiều trinh sát, Sự vẫn tỏ ra hết bình tĩnh. Thậm chí, khi trao đổi với công an, Sự còn cười tươi và liên tục nghiêng ngả theo ghế tựa ở quán game.
Trước mặt nhiều trinh sát, Sự vẫn tỏ ra hết bình tĩnh. Thậm chí, khi trao đổi với công an, Sự còn cười tươi và liên tục nghiêng ngả theo ghế tựa ở quán game.

Thái độ thản nhiên, vô tư của kẻ sát nhân khiến nhiều người bức xúc. Có thể thấy đối tượng không hề ăn ăn, hối hận trước hành động tội lỗi do mình gây ra.

Song, nhiều người cũng cho rằng, đó là nụ cười của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ và vô tâm. Nói cam chịu cũng đúng mà bảo hồn nhiên cũng không sai, nụ cười đang thành trends của Sự “đúng là không hiểu nổi”.

Được biết, trong thời gian ở trại giam T10 lần trước, Sự ít nói, không gây sự với phạm nhân khác. Tuy nhiên, ngày 3/6/2020, trong lúc đi lao động cải tạo, lợi dụng lúc cán bộ giám thị sơ hở, phạm nhân này đã trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước rồi trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

"Sau nhiều lần vượt ngục, Sự như con thú hoang thích cuộc sống hoang dã. Anh ta không muốn chịu sự ràng buộc của ai cả. Nhiều khả năng phạm nhân này lại lang thang đến các quán Internet vì nghiện game", trên Zingnews.vn dẫn lời ông Đỗ Thanh Vân - Giám thị Trại giam T10 thuộc Quân Khu 5 nói.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news