Tin mới

Nguyện vọng đặc biệt của Triệu Quân Sự trước khi trốn trại lần 3, hé lộ nơi hắn có thể ẩn nấp

Thứ tư, 01/06/2022, 15:07 (GMT+7)

Tại phiên tòa xét xử Triệu Quân Sự trốn trại lần 2, phạm nhân này đã bày tỏ một nguyện vọng đặc biệt liên quan đến gia đình ở Thái Nguyên.

Theo tin tức từ Thanh NiênTuổi Trẻ, mới đây phạm nhân Triệu Quân Sự đã thực hiện thành công lần trốn trại thứ 3, tính tới thời điểm hiện tại. Lực lượng chức năng đang tiến hành bố trí lực lượng để tiến hành truy tìm phạm nhân này.

Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ vây bắt Triệu Quân Sự tại đèo Hải Vân (Ảnh Thanh Niên)
Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ vây bắt Triệu Quân Sự tại đèo Hải Vân (Ảnh Thanh Niên)
Chiếc xe máy bị Sự bỏ lại trong lúc chạy trốn
Chiếc xe máy bị Sự bỏ lại trong lúc chạy trốn

Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, từng là bộ đội, cấp bậc binh nhì thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1), trong thời gian tại ngũ, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ.

Tháng 8/2012 Triệu Quân Sự đã cướp của, giết người tại một quán cà phê ở Q. Long Biên (Hà Nội). Sau lần này, Triệu Quân Sự đã bị tòa tuyên phạt mức án chung thân về các tội: giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Tuy nhiên khi đang thụ án chung thân vì tội giết người, cướp tài sản tại Trại giam T10 thì ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (quê H.Vị Xuyên, Hà Giang) đã dùng vật nhọn để cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trốn trại. Hơn 1 tháng sau, ngày 15/12/2015 Cục Truy nã tội phạm - Bộ Công an và các cơ quan chức năng đã bắt được Triệu Quân Sự.

Sau khi bị bắt, năm 2016 Sự bị tuyên phạt thêm 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ..." và 3 năm tù tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hình phạt tù là chung thân, chấp hành án tại Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Phạm nhân Triệu Quân Sự
Phạm nhân Triệu Quân Sự

Nhưng đến ngày 3/6/2020, Triệu Quân Sự đã trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Tối cùng ngày, Sự cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn), sau đó tiếp tục trộm một chiếc xe máy ở xã Bình Chánh để tẩu thoát.

Đến ngày 4/6/2020, Triệu Quân Sự chạy xe máy vừa trộm được tại tỉnh Quảng Ngãi di chuyển chặng đường hơn 150km ra tới đèo Hải Vân (Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) thì bị lực lượng CSGT, Công an TP. Đà Nẵng phát hiện.

Bị đuổi theo, Sự bỏ lại xe máy trên đèo Hải Vân chạy vào rừng. Trong đêm 4/6/2020, lực lượng chức năng Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng; Quân khu 5; Công an Đà Nẵng đã tổ chức vây bắt Triệu Quân Sự nhưng bất thành.

Tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm sau đó đã chạy thoát khỏi đèo Hải Vân và đi bộ dọc đường ven biển từ TP. Đà Nẵng vào TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) lẩn trốn vài ngày trước khi bị bắt ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) vào ngày 18/6/2020, sau 15 ngày trốn khỏi trại giam.

Triệu Quân Sự bình thản khi bị bắt lần 2
Triệu Quân Sự bình thản khi bị bắt lần 2

Sau lần trốn khỏi trại giam lần 2, Tòa án quân sự Quân khu 5 tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ..." và 3 năm "Trộm cắp tài sản", hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù, tổng hợp hình phạt là án chung thân. Sự thi hành án tại trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng thuộc địa phận xã Thành Long, H.Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Điều trùng hợp giữa 2 lần trốn trại của Triệu Quân Sự là y đều tìm đến tiệm internet để chơi game. Trong lần vượt ngục 1, Sự bị bắt khi đang chơi game ở đường Hồ Tùng Mậu (Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và lần trốn trại thứ 2, bị bắt khi đang chơi game tại một quán internet ở TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

Công an TP. Tam Kỳ cho hay trong quá trình lẩn trốn hồi tháng 6/2020 Triệu Quân Sự nghiện game và có kinh nghiệm lẩn trốn nên phạm nhân này không nhờ sự giúp đỡ của gia đình, người thân thì sự bại lộ. Để không bị để ý khi ngồi chơi game suốt nhiều ngày, Sự liên tục đổi chỗ ngồi, khi cần ăn uống thì gọi phục vụ tận nơi và hạn chế ra ngoài.

Điều được chú ý nhất là khi lực lượng chức năng Công an TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) phát hiện, bắt giữ Triệu Quân Sự tại tiệm internet thì Triệu Quân Sự tỏ ra rất bình thản, cười và yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ "các anh bắt em đi". Tại trụ sở công an, Sự trả lời điều tra viên rằng nguyện vọng cuối cùng trong cuộc vượt ngục là muốn được về quê để thăm mẹ. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news