Tin mới

Diễn biến mới vụ người đàn ông gây sự ở siêu thị Aeon, tự xưng 'tui là ban chỉ đạo quận 7'

Thứ tư, 01/09/2021, 17:06 (GMT+7)

Liên quan đến vụ người đàn ông xưng: "Tui là ban chỉ đạo quận 7" gây sự ở siêu thị Aeon khiến dư luận bức xúc, chiều 1/9, cơ quan điều đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này.

Theo tin tức trên Người lao động, PLO, ngày 1/9, Công an quận 7, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hỗ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7) về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" theo điều 339 Bộ luật hình sự.

Công an quận 7 cũng xác định ông Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thẻ công vụ ông Nhân sử dụng được một người bạn đưa cho sử dụng.

Qua điều tra bước đầu, khoảng 16 giờ ngày 29/8, ông Nhân điều khiển ô tô chở bà Trần Thị Kim Bùi (vợ ông Nhân) đến siêu thị Aeon Citimart trên đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Phong, quận 7) để mua sữa cho con. Đến nơi, ông Nhân đưa thẻ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7" cho vợ rồi quay xe ra về. 

Được biết, ông Nhân đang là Phó Tổng Giám đốc của một công ty ở TP.HCM, đăng ký thường trú tại phường Tân Phong. Ảnh cắt clip
Được biết, ông Nhân đang là Phó Tổng Giám đốc của một công ty ở TP.HCM, đăng ký thường trú tại phường Tân Phong. Ảnh cắt clip

Khi vợ ông Nhân vào mua hàng thì được nhân viên tại đây hướng dẫn đặt qua online vì đơn vị không bán hàng tại chỗ. Tuy nhiên, bà Bùi vẫn nằng nặc đòi mua hàng thì ông Phạm Hoàng Tâm (quản lý siêu thị)  giải thích siêu thị không bán hàng tại chỗ vì dịch bệnh đang phức tạp. Bị từ chối, bà Bùi sau đó gọi điện cho ông Nhân đến siêu thị. 

Được vợ can ngăn nhưng ông Nhân vẫn lớn tiếng quát nạt quản lý siêu thị.
Được vợ can ngăn nhưng ông Nhân vẫn lớn tiếng quát nạt quản lý siêu thị.

Đến nơi, ông Nhân lập tức lấy thẻ công vụ "Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7" từ bà Bùi ra "lấy le" nhân viên siêu thị. Thấy ông Nhân la lối om sòm, quản lý siêu thị gọi cho ông Ngô Văn Dũng (trưởng phòng kiểm soát nội bộ) đến hỗ trợ.

Trong khi nói chuyện qua lại, ông Nhân tiếp tục lấy thẻ công vụ quát: "Tui là ban chỉ đạo quận 7" rồi nói gọi Công an quận 7 xuống. 

"Tui vào đây thằng nào làm gì tui", ông Nhân tiếp tục thách thức rồi yêu cầu nhân viên gọi quản lý xuống. Ông Nhân chỉ tay vào mặt ông Dũng nói: "Tui nói anh nghe, tui là ban chỉ đạo quận 7. Tui là địa phương ở đây. Tui quản lý địa bàn này. Ông biết tui không. Ông chụp hình tui vô...".

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news