Tin mới

Giang hồ có súng bỏ chạy điên loạn rồi khóc vật vã vì bị 141 bắt

Chủ nhật, 19/01/2014, 09:08 (GMT+7)

Khi gặp tổ công tác 141, không còn đường thoát nên đối tượng Tuấn chở cô gái ngồi sau xe đã chạy điên loạn trong sân bệnh viện nhằm tẩu thoát.

 

 

Khi gặp tổ công tác 141, không còn đường thoát nên đối tượng Tuấn chở cô gái ngồi sau xe đã chạy điên loạn trong sân bệnh viện nhằm tẩu thoát.


Sự việc diễn ra lúc 17 giờ chiều ngày 18/1/2014, tổ công tác Y6/141 làm việc tại nút giao thông Xa La (thuộc địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), đã bắt giữ đối tượng mang theo khẩu súng côn xoay tự chế.

Theo người dân và các cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác, vào thời điểm trên một người đàn ông đang điều khiển xe mô tô Honda CB400 mang BKS 29A6 - 0045, chở theo cô gái đi hướng từ Văn Điển về Viện 103 theo đường 70, có biểu hiện nghi vấn.

Giang hồ có súng bỏ chạy điên loạn rồi khóc vật vã vì bị 141 bắt

Cảnh sát hình sự phải nhảy qua bức tường phía sau để đón lõng đối tượng.

Cách chốt khoảng 500m, các trinh sát hóa trang thông báo qua bộ đàm cho tổ công tác để yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi đi đến gần tổ công tác thì người đàn ông này quay đầu xe bỏ chạy. Biết không thể thoát lực lượng đón lõng, người đàn ông này tháo chạy “điên loạn” trong khu vực sân Bệnh viện 09 (Viện K cơ sở 2) ngay cạnh chốt.

Nhanh như “điện”, khoảng gần chục cán bộ chiến sỹ gồm CSGT, CSHS và CSCĐ chạy bộ và triển khai vòng vây khống chế bắt gọn đối tượng.

Cùng lúc này, đối tượng đã thả ngay một túi vải màu đen xuống đường, nhưng mọi hành động của y đều trong tầm kiểm soát của các lực lượng, buộc người đàn ông này phải cúi xuống nhặt tang vật và về chốt.

Giang hồ có súng bỏ chạy điên loạn rồi khóc vật vã vì bị 141 bắt

Tang vật vụ án

Qua kiểm tra tại chốt, tổ công tác đã thu giữ được một khẩu súng colt tự chế cùng 06 viên đạn, (trong đó 01 viên đã lên nòng sẵn), 01 dùi cui điện.

Danh tính người đàn ông này được làm rõ tên là Lê Trọng Tuấn (SN 1975, trú tại thôn 1 Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội).

Ngay sau đó, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng Tuấn cùng cô gái về Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội để đấu tranh làm rõ. Tại đây, đối tượng Tuấn thừa nhận khẩu súng và dùi cui điện là của mình và khóc lóc, van xin: “Em có biết đâu, em đi giải ở nghĩa trang Văn Điển thấy thì nhặt, em mong các anh tha tội cho em…”.

Giang hồ có súng bỏ chạy điên loạn rồi khóc vật vã vì bị 141 bắt

Đối tượng Tuấn liên tục van xin.

Khi cán bộ CSHS hỏi lại rằng: “Bây giờ tả lại chỗ nhặt được và đưa cậu ra chỗ đó xem có đúng không nhé…” thì Tuấn lại cúi mặt khóc vật vã.

Theo một cán bộ điều tra, đây là đối tượng “chân rết” còn sót lại của một nhóm giang hồ đã bị triệt phá vào cuối năm 2012. Hiện vụ việc đang được đấu tranh làm rõ.

Theo Minh Ngọc

Soha/Trí Thức Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chốt 141 khẩu súng