Tin mới

Kinh hoàng một phụ nữ mang thai bị giang hồ truy sát tại Hà Nội

Thứ ba, 29/07/2014, 14:29 (GMT+7)

Đang trên đường tới phòng khám thai, chị Lã Thị Lý (31 tuổi, trú tại Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng chồng bị hai kẻ giang hồ dùng dao truy sát.

 

 

Đang trên đường tới phòng khám thai, chị Lã Thị Lý (31 tuổi, trú tại Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội) cùng chồng bị hai kẻ giang hồ dùng dao truy sát.


Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện 103, vợ chồng anh Nguyễn Đăng Khánh vẫn chưa giấu hết vẻ bàng hoàng sau khi thoát chết may mắn dưới lưỡi dao của hai kẻ giang hồ.

Theo lời của anh Khánh,vào khoảng 17h30’ ngày 24/7, anh chở vợ là chị Lã Thị Lý (31 tuổi) đang mang thai tới một phòng khám tư nằm trên đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông để thăm khám. Khi cách phòng khám khoảng vài trăm mét, bất ngờ vợ chồng anh bị hai thanh niên có vẻ bặm trợn đi xe SH áp sát. Chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, thì gã thanh niên ngồi phía sau bất ngờ vung dao chém tới tấp vào người anh Khánh.

Anh Khánh trên giường bệnh. 

Bị tấn công bất ngờ, vợ chồng anh Khánh ngã sõng xoài xuống đường, đồ đạc bắn tung tóe. Hai kẻ này lập tức dừng xe chỉ thẳng mặt anh Khánh quát lớn: “Mày giỏi thì chạy đi”. Thấy vợ bị ngã, anh Khánh chạy lại đỡ thì tiếp tục bị hai thanh niên này lao tới dùng dao truy sát tới cùng.

Nhìn chồng bị chém chị Lý gào khóc rồi lao vào ngăn cản liền bị hai kẻ giang hồ đấm đá túi bụi vào vùng mặt, bụng. Hoảng hốt, chị Lý cố lết vào vệ trường rồi hô chồng chạy trước thoát thân. Anh Khánh ôm vết thương bị chém chạy vào một công ty tư nhân gần đó cầu cứu. Thấy đông người dân tập trung, hai kẻ lạ mặt đã phóng xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, chị Lý nhớ lại.

Chị Lý bị động thai sau vụ truy sát

Vợ chồng chị Lý được mọi người đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu. Chị Lý được chuẩn đoán bị động thai, trong khi đó anh Khánh bị nhiều một nhát chém ở cánh tay trái và nhiều vết bầm tím khắp cơ thể.

Nói về nguyên nhân vụ truy sát, anh Khánh kể, trước hôm xảy ra vụ việc vài ngày giữa anh và hai thanh niên này từng xảy ra xích mích tại một quán bi-a. Do hôm đó có quá chén, khi đi qua bàn hai thanh niên này anh có trêu đùa bảo họ về nghỉ đi. Sau đó hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, nên hai bên không xảy ra xô xát. Khoảng hai tiếng sau, chính hai thanh niên này tìm tới tận quán phở của gia đình anh Khánh trên địa bàn quận Hà Đông đập phá, chửi bới gây mất an ninh trật tự tại khu vực .

Hiện vụ việc đang được CQCA điều tra, làm rõ.

Theo Xuân Thắng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news