Tin mới

Kinh ngạc: Nhà sư mỉm cười, nhục thân bất hoại sau 2 tháng viên tịch

Thứ ba, 28/11/2023, 11:30 (GMT+7)

Hình ảnh nhà sư mỉm cười sau khi viên tịch được 2 tháng khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.

Truyền thông đưa tin nhà sư Luang Phor Pian qua đời ngay 16/11/2017 tại Bangkok, Thái Lan, thọ 92 tuổi. Xuất thân từ Campuchia, thầy Pian dành phần lớn cuộc đời mình để tu tập, phục vụ Phật giáo. Sư thầy nổi tiếng ở Lopburi, miền trung Thái Lan. Khi nhà sư qua đời, thi hài ông được đưa về chùa để an táng.

Nhà sư Luang Phor Pian khi còn sống. Ảnh: Internet
Nhà sư Luang Phor Pian khi còn sống. Ảnh: Internet

2 tháng sau đó, những tín đồ khai quật thi thể nhà sư theo nghi lễ Phật giáo truyền thống. Nhưng họ đã bị sốc khi phát hiện thi thể hầu như không bị phân hủy và nhà sư dường như đang nở một nụ cười trên mặt. Thầy Pian giống như đang mỉm cười khi những người đeo khẩu trang đi theo thầy diễu hành qua đám đông.

Những người có mặt tại sự kiện khi ấy đã chụp lại khoảnh khắc đáng kinh ngạc và chia sẻ các bức ảnh lên mạng xã hội. Các báo cáo cho biết các nhà sư đã khai quật thi thể của thầy Pian rồi mặc cho ông một bộ y phục mới sạch sẽ. Truyền thông địa phương đưa tin thi thể của ông giống như của một người qua đời chưa quá 36 giờ.

Sau 2 tháng viên tịch, trạng thái thi thể của sư thầy Pian gần như nguyên vẹn, gương mặt ông còn mỉm cười. Ảnh: Internet
Sau 2 tháng viên tịch, trạng thái thi thể của sư thầy Pian gần như nguyên vẹn, gương mặt ông còn mỉm cười. Ảnh: Internet
Nhiều người cho rằng sư thầy Pian đã đạt đến trạng thái niết bàn sau một đời tu tập. Ảnh: Internet
Nhiều người cho rằng sư thầy Pian đã đạt đến trạng thái niết bàn sau một đời tu tập. Ảnh: Internet

Trạng thái yên bình của nhà sư Pian được mô tả là dấu hiệu cho thấy ông đã thực sự đạt đến niết bàn. Các tín đồ của sư thầy đã tiếp tục cầu nguyện cho ông đến khi lễ an táng cuối cùng được tổ chức vào thời điểm ông mất 100 ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news