Tin mới

Mẹ khóc cạn nước mắt tiễn con nhỏ về nước: Xa em rồi, mẹ nhớ em nhiều lắm, về với ông bà đừng quên mẹ nghe con

Thứ sáu, 14/05/2021, 20:19 (GMT+7)

Trong giây phút chia xa, người mẹ không kìm nổi nước mắt, vì miếng cơm manh áo, nên đành đứt ruột gửi đứa con thơ cho ông bà săn sóc

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ trẻ khóc hết nước mắt khi phải tiễn con về nước nhờ ông bà chăm sóc. Kèm theo đó là dòng trạng thái khiến ai nấy sau khi đọc xong cũng đều thấy khóe mắt cay cay:  “Xa em rồi, mẹ nhớ em nhiều lắm, đêm tỉnh dậy không thấy em nằm cạnh... mẹ lại khóc òa. Về với ông bà nhớ ăn ngoan, mạnh khỏe Bình An con nhé, Hàn Quốc ngày xa em.”

Vì miếng cơm manh áo, người mẹ đành đứt ruột gửi con chưa đầy 1 tuổi về nước cho ông bà chăm sóc.
Vì miếng cơm manh áo, người mẹ đành đứt ruột gửi con chưa đầy 1 tuổi về nước cho ông bà chăm sóc.

Tại sân bay đông đúc người qua kẻ lại, người mẹ trẻ bế con vừa cho ăn vừa nghẹ ngào dặn dò rồi bật khóc nức nở. Trả lời cư dân mạng về lý do gửi con về nước, nhân vật chính trong clip chia sẻ: “Vì dịch đó bạn, hơn nữa nếu con ở bên này thì mẹ đâu đi làm được. Mà cuộc sống bên này đắt đỏ nuôi con tốn kém lắm bạn.”

Mẹ khóc cạn nước mắt tiễn con nhỏ về nước: Xa em rồi, mẹ nhớ em nhiều lắm, về với ông bà đừng quên mẹ nghe con - Ảnh 1
Nghe những lời người mẹ trẻ dặn đứa con thơ ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt.
Nghe những lời người mẹ trẻ dặn đứa con thơ ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt.

Tình mẫu từ thiêng liêng phải chia cắt chỉ vì miếng cơm manh áo, quả thức ai nấy cũng khỏi nhói lòng. Về với ông bà con cũng sẽ được săn sóc đủ đầy, nhưng sánh sao được hơi ấm của người mẹ. 

Mẹ khóc cạn nước mắt tiễn con nhỏ về nước: Xa em rồi, mẹ nhớ em nhiều lắm, về với ông bà đừng quên mẹ nghe con - Ảnh 2
Em bé chạm tay lên mặt mẹ, như muốn quyến luyến chút hơi âm trước lúc chia xa khiến người mẹ òa khóc nức nở.
Em bé chạm tay lên mặt mẹ, như muốn quyến luyến chút hơi âm trước lúc chia xa khiến người mẹ òa khóc nức nở.

Xem đoạn video này, nhiều người không kìm nén được mà bật khóc, bởi trong số họ cũng đã có người từng phải gửi con mới mấy tháng tuổi về cho ông bà chăm. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đã gửi lời động viên, mong mẹ và con sớm ngày được đoàn tụ. 

Thương con quá, còn nhỏ đã phải xa mẹ rồi, thôi thì cố gắng con nhé

Mình cũng từng phải gửi con nhờ đàng ngoại chăm sóc nên mình hiểu, đau như đứt từng đoạn ruột mọi người ạ.

Máu mủ của mình mà, ai chia xa mà chẳng nhớ. Chẳng qua là vì miếng cơm manh áo nên mới phải làm vậy thôi.

Cố gắng lên mẹ nhé, hãy lấy con làm động lực để kiếm thật nhiều tiền, để sớm ngày đoàn tụ.

Chúc bé hay ăn chóng lớn, về với ông bà đừng quên hơi ấm của mẹ con nhé.

Trước đây, có không ít trường hợp phải gửi con về nước, nhờ ông bà chăm sóc đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Dẫu biết là đau là nhớ, nhưng đó là cách tốt nhất để con lớn lên với sự đầy đủ, bằng bạn bằng bè. Ở xứ người, mọi thứ thiếu thốn, khó lắm việc chăm dạy con.

Mẹ yêu con, yêu con biết bao. Khi về nước đừng quên hơi ấm của mẹ... con nhé !
Mẹ yêu con, yêu con biết bao. Khi về nước đừng quên hơi ấm của mẹ... con nhé !

Tình mẹ là thứ tình cảm đáng trân quý và thiêng liêng nhất. Mẹ tuy không giàu nhưng sẵn sàng hi sinh tất cả để mong muốn con mình có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Chính vì vậy, những ai đang còn mẹ hãy biết yêu thương, trân trọng đấng sinh thành. “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”

Ảnh: Chụp màn hình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news