Tin mới

Nam sinh có nguy cơ không được học ngành CA do ông ngoại "vướng" lí lịch

Thứ năm, 01/10/2015, 14:30 (GMT+7)

Nguyễn Cảnh Nam có nguy cơ không được nhập học Học viện An ninh Nhân dân do ông ngoại có án tích 31 năm trước.

Nguyễn Cảnh Nam có nguy cơ không được nhập học Học viện An ninh Nhân dân do ông ngoại có án tích 31 năm trước.

Thông tin từ báo Lao động cho biết, trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Nguyễn Cảnh Nam (sinh năm 1997, trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đạt 25,75 điểm, trong đó Toán là 8.25, Lý 9, Hóa 8.5, cộng cả điểm khu vực, Nam được 27,25 điểm.

 

Nguyễn Cảnh Nam  có nguy cơ không được học ngành Công an do ông ngoại "vướng" lí lịch. Ảnh: Lao động

Với điểm số trên Nam đã đỗ trường Học viện an ninh nhân dân ngành Nghiệp vụ an ninh.

Ngày 27/8/2015, Nam và gia đình vui mừng nhận được giấy báo nhập học từ Hội đồng tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân. Tuy nhiên, niềm vui vừa đến thì em lại nhận được thông báo không đủ điều kiện chính trị để nhập học vì "vướng" lí lịch của ông ngoại.

Khi đi làm hồ sơ, Công an huyện Thanh Lương cho biết, ông ngoại em từng phạm tội ăn cắp tài sản cách đây 31 năm.

Không được nhập học, Nam rất buồn, em đã viết thư gửi tới Công an tỉnh Nghệ An xem xét, chiếu cố cho trường hợp của em.

Được biết, Nam luôn có thành tích ấn tượng trong suốt 12 năm học với danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Năm lớp 11, Nam đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán…

Trong khi đó, gia đình bên nội có ông là Đảng viên, các bác hầu hết là chiến sĩ bộ đội lập nhiều chiến công trong bảo vệ Tổ quốc. Bản thân ông ngoại Nam có án tính em cũng không được biết vì sự việc diễn ra từ 31 năm trước khi Nam chưa chào đời. Từ khi hoàn thành cải tạo trở về địa phương, ông ngoại Nam cũng chấp hành tốt pháp luật và đóng góp nhiều cho thôn xóm, được mọi người yêu quý.

Nội dung bức thư Nguyễn Cảnh Nam gửi công an tỉnh Nghệ An:

"Kính gửi: Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An

Kính thưa Bộ trưởng!

Là một học sinh xuất thân từ một gia đình nông nghiệp ở vùng quê nghèo khó xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, em luôn cố gắng trong học tập. Từ bé, em đã ước mơ trở thành một chiến sĩ công an để có cơ hội cống hiến hết sức mình phục vụ cho đất nước và mong muốn giữ vững sự công bằng cho xã hội.

Để thực hiện được ước mơ đã từng ấp ủ bấy lâu, em không ngừng cố gắng trong học tập, rèn luyện tu dưỡng bản thân và luôn tự nhủ bản thân phải trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội. Kết quả, trong kì thi THPT quốc gia, em đạt tổng điểm là 27.25 (cộng cả điểm ưu tiên). Khi biết mình trúng tuyển vào trường, em vô cùng vui sướng và tự hào. Nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu thì khi đi làm hồ sơ, sơ yếu lí lịch em, em không ngờ lí lịch ông ngoại em lại không hợp lệ, em rất bàng hoàng và không tin vào mắt mình nữa. Sự việc đến quá bất ngờ, em không thể nói gì ngoài việc chờ đợi một phép màu, một điều kỳ diệu sẽ đến với em. Bởi ước mơ được học ở ngành công an được em ấp ủ từ hồi học cấp 1, cấp 2 và em đã cố gắng để có được kết quả như ngày hôm nay và khi biết được quyết định của công an huyện gia đình em hoàn toàn suy sụp. Bố mẹ em đã khóc, khóc vì thương cho con mình đã nỗ lực theo đuổi ước mơ nhưng chỉ vì những sai lầm trong quá khứ của người thân, chỉ vì đói khổ mà làm cho con mình phải đánh mất ước mơ ngay từ nhỏ.

Lý lịch của bên nội em hoàn toàn tốt, gia đình em có nhiều đảng viên và có nhiều đóng góp cho cách mạng.

Ông nội: Nguyễn Cảnh Lam là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, ông được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Bà nội: Nguyễn Thị Lam trước đây là cán bộ phụ nữ xã. Ông bà đã có nhiều cố gắng cho cách mạng được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến.

Bố mẹ làm nghề trồng trọt, là những người nông dân điển hình luôn đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Bác ruột: Nguyễn Cảnh Hùng là thương binh.

Bác ruột: Nguyễn Cảnh Sơn là bộ đội phục viên.

Bác ruột: Nguyễn Cảnh Hà là bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Riêng về lý lịch bên ngoại vẫn còn vướng mắc bởi ông ngoại trước đây, sau khi đi bộ đội về quê, do cuộc sống gia đình thiếu thốn nên đã làm liều đi ăn cắp một số đồ của người dân cách đây 31 năm. Từ khi ra trại đến nay, ông là một người công dân tốt. Ai cũng có sai lầm, biết làm lại và sửa sai mới là điều quan trọng. Bởi vậy, em mong các bác xem xét chiếu cố để em được theo đuổi đam mê.

Bây giờ sống trong thời kì đổi mới, em hy vọng những sai lầm của quá khứ sẽ được xem xét giải quyết, không đặt nặng vấn đề lỗi lầm của quá khứ để em có thể theo đuổi ước mơ và những hoài bão đã ấp ủ trong lòng bấy lâu.

Vậy em tha thiết kính mong Bộ trưởng xem xét chiếu cố cho em. Nếu được vào trường, em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để học tập và rèn luyện thật giỏi, sau này cống hiến hết mình cho đất nước để không phụ sự quan tâm của Bộ trưởng và mọi người. Em xin chân thành cảm ơn!"

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news