Tin mới

Ngọc Trinh: Giờ người yêu tặng tiền Trinh từ chối hết

Thứ năm, 10/07/2014, 11:05 (GMT+7)

Khi không còn sống dựa vào đàn ông Ngọc Trinh cảm thấy mình tự tin và được yêu nhiều hơn.

  • mỹ phẩm nữa?

    Thật ra spa mang lại doanh thu cho em rất nhiều nhưng niềm đam mê lớn nhất của em vẫn là thời trang. Còn việc mang lại tiếng cho em chính là Bqueen vì em đã dám mạo hiểm kinh doanh mỹ phẩm và mang một thương hiệu từ nước ngoài về.

    Trong kinh doanh, lúc đầu em thường hợp tác chung với một đối tác khác nhưng sau đó lại tách riêng, em có nghĩ như vậy quá mạo hiểm không?

    Thật ra lúc đầu kinh doanh em khá khờ khạo và tin người nên thường bị gạt. Đến khi phát hiện ra, em đã tổn thương rất nhiều vì không hiểu vì sao họ lại đối xử với mình như vậy. Nhưng rất may mắn, cứ sau mỗi lần vấp ngã hay khó khăn em lại học hỏi được nhiều điều và rút được kinh nghiệm để tự mình kinh doanh. Có lẽ do họ đẩy em té nên em biết đau như thế nào rồi tự mình đứng dậy chứ cứ dựa dẫm mãi thì chắc không có Trinh như hôm nay.



    Khi em thất bại bạn trai em có nói gì không?

    Anh ấy thấy vui khi em biết cách đứng lên sau vấp ngã. Khi em kể những việc mà em gặp phải trong kinh doanh, bị đối tác lừa... anh ấy nói đôi khi đó là may mắn.

    Giống như em và người bạn kia đang cùng trên một con thuyền, em chỉ ngồi trong suốt quãng đường đầu tiên để người kia chèo nhưng đến gần cuối họ nhảy xuống và bỏ mặc em trên chiếc thuyền giữa biển rộng. Từ lúc đó, bản thân em phải cứu mình và học được cách chèo thuyền để đến đích.

    Bây giờ bạn trai em chắc nể em lắm?

    Anh ấy nói nếu như những năm trước em kiếm được như vậy thì bình thường nhưng trong hai năm nay kinh tế khó khăn mà số tiền em kiếm được như vậy là quá giỏi.

    Nhiều người có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Ngọc Trinh cúi mình chỉnh đồ cho khách mà không nhờ đến nhân viên, em không thấy việc này quá tầm thường so với hình ảnh của một ngôi sao?

    Phải chi em giàu trong trứng giàu ra thì có thể em sẽ không làm. Nhưng mọi người thấy đó, Trinh là một đứa từ nghèo khổ mà đi lên nên em chẳng nghại việc quỳ gối chỉnh đồ cho khách. Theo em sao thì cũng phải kiếm tiền chứ, đâu thể ngắm ánh hào quang của mình mà sống được.



    Tự tin như vậy thì Trinh có thể chia sẻ về doanh thu hằng tháng của mình bây giờ bao nhiêu không?

    Em không dám nói đâu vì sợ mọi người nghĩ mình khoe khoang. Em chỉ dám tiết lộ doanh thu bây giờ em kiếm được thừa sức mua được vài cái túi hàng nghàn đô.

    Cảm ơn Trinh đã chia sẻ!

    Trong kinh doanh cũng vậy, nhờ những khó khăn ấy giờ tự em có thể quản lí spa, kinh doanh về thời trang hay quản lí nhân viên mà không cần ai giúp đỡ.

    Xem thêm video Ngọc Thảo cover dance Never ever Ji Yeon

     

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news