Tin mới

Những tên trộm bệnh hoạn và kì quặc nhất Việt Nam

Thứ hai, 09/06/2014, 11:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ăn trộm xong đòi quan hệ tình dục với chủ nhà, bắt nữ sinh\nxem “của quý” rồi mới trộm, tham ăn trộm xe đạp mà bỏ lại xe máy của\nmình… là những hành động lạ lùng của các tên trộm bệnh hoạn và kì quặc\nnhất Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Ăn trộm xong đòi quan hệ tình dục với chủ nhà, bắt nữ sinh xem “của quý” rồi mới trộm, tham ăn trộm xe đạp mà bỏ lại xe máy của mình… là những hành động lạ lùng của các tên trộm bệnh hoạn và kì quặc nhất Việt Nam.

 

Ăn trộm xong, nam sinh cắt quần thiếu nữ ngủ say để "xem cho biết"

Đột nhập phòng của nữ sinh viên cùng kí túc xá để lấy trộm tài sản, thấy nạn nhân ngủ say lại mặc quần đùi mát mẻ, Tuấn dùng kéo cắt quần để "xem cho biết" và đã bị nữ sinh tỉnh dậy, tri hô mọi người bắt gọn. Vụ trộm hài hước này xảy ra vào tháng 11/2013.

Theo đó, tháng 10/2013, Tuấn (18 tuổi, ở Quảng Nam) rời quê ra Đà Nẵng để học đại học. Để có nơi trú ngụ, Tuấn đăng ký trọ tại một KTX sinh viên. Lần đầu tiên ra phố, thấy cái gì cũng mới, cũng lạ nên Tuấn muốn khám phá cho biết. Chính vì vậy, số tiền ít ỏi mà gia đình chu cấp hàng tháng chẳng thấm vào đâu. “Túng thì phải tính”, Tuấn dạo một vòng khu KTX mình đang ở xem phòng nào sơ hở thì ra tay trộm cắp tài sản.

3h ngày 27/11, thấy mọi người trong KTX đã ngủ say, Tuấn rời phòng của mình tại tầng 2 để ngược lên tầng 3 “khảo sát” tình hình. Khi đến phòng B314, phát hiện cửa chính không khóa chốt, Tuấn liền đột nhập, lấy chiếc ĐTDĐ Samsung cùng 29.000 đồng của 2 nữ sinh ở Quảng Bình và Nghệ An.

Tuấn cùng tang vật vụ án.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Tuấn định tháo lui thì phát hiện Mai nằm ngủ, mặc quần đùi ngắn, để lộ làn da trắng ngần nên đứng sững lại... ngắm.

Sau một thoáng suy nghĩ, Tuấn chạy về phòng mình lấy chiếc kéo rồi quay lại phòng Mai tiếp tục ngồi ngắm và chờ thời. Quan sát thấy Mai đã thật sự say giấc, Tuấn nhẹ nhàng dùng kéo cắt từng đường dài khiến chiếc quần của cô gái này mặc rơi vào cảnh “có cũng như không”. Đang ngủ say nhưng thấy “nhồn nhột”, nạn nhân tỉnh giấc.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Mai phát hiện chiếc quần trên người của mình đã bị cắt rách nhiều chỗ, cùng với đó là bóng người lạ đang đứng nên tri hô. Nghe tiếng kêu của nữ sinh, bảo vệ KTX và nhiều sinh viên đã chạy đến ứng cứu thì phát hiện Tuấn đang trèo qua lan can từ phòng B314 sang phòng B316 nên bắt giữ, giao cho công an.

Khi các cán bộ thụ lý vụ án hỏi vì sao đã trộm lại còn cắt quần của nạn nhân thì Tuấn hồn nhiên trả lời: “Lâu nay thường nghe bạn bè nói về vẻ đẹp bên trong của phụ nữ nhưng chưa được thấy nên khi phát hiện Mai ăn mặc quá mát mẻ, lại ngủ say nên mới cắt quần để xem cho biết".

Tên trộm bệnh hoạn không mặc quần, bắt nữ sinh nhìn "của quý" rồi mới cướp

Ngày 26/11, cơ quan công an thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Đỗ Mạnh Trọng (ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ giữa tháng 9/2013 đến thời điểm bị bắt, vào đêm khuya hoặc rạng sáng, Trọng đã nhiều lần đột nhập vào phòng trọ của các nữ sinh ở thành phố Quy Nhơn. Khi đột nhập vào phòng các nữ sinh, Trọng đều không mặc quần, dùng dao đe dọa, buộc các nữ sinh phải nhìn “của quý”, sau đó mới khống chế cướp tài sản.

Tên trộm Đỗ Mạnh Trọng tại cơ quan công an.

Bước đầu, Trọng khai, hàng ngày hắn thường theo dõi phòng trọ các nữ sinh để biết phòng đó có bao nhiêu người, có những tài sản gì rồi chờ đến đêm mới đột nhập để trộm.

Trước khi bị bắt, Trọng đã giở trò với hai phòng trọ nữ sinh, cướp hai điện thoại di động và làm bị thương một nữ sinh.

Tên cướp lột quần bà chủ tiệm cắt tóc để không thể truy đuổi

Ngày 27/11, Công an quận 9 (TP.HCM) bắt giam Trần Quang Hiếu (31 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, chị Tuyền (33 tuổi), chủ hiệu cắt tóc ở phường Long Trường tìm đến Công an quận 9 trình báo về việc có vị khách nam đến cắt tóc và mang theo 2 ly nước rau má mời chị uống. Do bận công việc, chị này không uống mà đem cất vào tủ lạnh.

Chiều cùng ngày, sau khi vắng khách, chị Tuyền lấy ly rau má ra uống thì sau đó có biểu hiện mệt mỏi. Lên ghế nằm nghỉ, bà chủ tiệm lờ mờ thấy vị khách tặng nước đi vào rồi đóng cửa lại. Muốn truy hô nhưng chị không sao cất tiếng và không thể ngồi dậy được.

Người này sau đó kéo chị Tuyền lên gác, dùng dây điện thoại trói chặt tay ra sau, cởi quần nạn nhân và lấy khăn bịt kín miệng chị. Sau đó người này lục soát lấy đi chiếc nhẫn vàng, điện thoại di động của chị Tuyền rồi tẩu thoát. Mãi đến tối, chị này mới tỉnh lại được và tri hô hàng xóm đến cứu.

Trong lúc cảnh sát đang điều tra thì bất ngờ chị Tuyền phát hiện gã đàn ông này lảng vảng ở gần khu vực tiệm cắt tóc. Sau một thời gian truy tìm, cảnh sát đã bắt được Hiếu.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Hiếu cho biết đã nghiên cứu rất kỹ tiệm cắt tóc của chị Tuyền. Thấy buổi trưa tiệm thường vắng khách nên hôm đó hắn bỏ 4 viên thuốc ngủ vào ly rau má mời chị Tuyền uống để khi nạn nhân mê man sẽ cướp tài sản. Tuy nhiên, chị này không uống mà cất vào tủ lạnh nên hắn phải đi qua, đi lại tiệm nhiều tiếng đồng hồ để canh bà chủ uống ly nước sẽ ra tay.

Khi chị Tuyền có dấu hiệu mệt và lên ghế nằm, Hiếu vào trong đóng cửa để lục lọi tài sản. "Mục đích tôi cởi quần chị ấy là vì nếu lỡ có tỉnh dậy bất ngờ thì chị ấy cũng không thể truy đuổi tôi được", Hiếu lý giải.

Bằng thủ đoạn này, Hiếu khai nhận thực hiện trót lọt 2 vụ gây mê cướp tài sản.

Tên trộm vào nhà đòi quan hệ tình dục khiến người dân hoang mang

Trong bóng tối, tên trộm đột nhập vào nhà rồi cúp điện trộm tài sản, sau đó dùng hung khí khống chế chị em phụ nữ để đòi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 21/10, công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lấy lời khai của các nạn nhân để tiến hành điều tra làm rõ vụ "nhiều ngày nay kẻ lạ đột nhập vào nhà dân ở ấp Đức Trung (xã Bình Ba) đòi quan hệ tình dục với các nữ chủ nhà".

Em Ngô Thị Hoa (17 tuổi, ngụ ấp Đức Trung) cho biết vào khoảng 4h ngày 17/10, do ba mẹ em đi làm sớm không đóng cửa, kẻ trộm dễ dàng vào nhà. Sau khi tìm lấy tài sản, người này cúp cầu dao điện rồi đến chỗ Hoa đang ngủ bịt miệng với ý định giở trò đồi bại.

“Em đang ngủ trong phòng khách thì bị một người đàn ông mặc áo khoác đen đến bịt miệng. Kinh hãi, em lấy hết sức gạt tay ra gã ra rồi hô hoán. Nghe tiếng kêu, bà nội nằm trong buồng lên tiếng thì gã bỏ chạy ra ngoài”, cô gái kể.

Nạn nhân ngồi trên võng (trái) cùng mẹ đang kể lại vụ việc.

Rạng sáng cùng ngày, chị Vũ Thị Hương (31 tuổi, ở ấp Đức Trung) bị kẻ lạ mặt vào nhà dùng dao uy hiếp để thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng may mắn thoát được.

“Sau khi chồng tôi đi làm được 10 phút thì có người vào phòng đè lên người. Người này mặc áo đen, đầu đội nón lưỡi trai, mặt bịt khẩu trang dùng dao kề vào cổ buộc tôi cởi quần ra nếu không sẽ giết. Tôi giả vờ nghe lời rồi bất ngờ hất con dao ra xa cổ mình và kêu cứu. Hắn sợ quá lập tức bỏ chạy”, chị Hương kể.

Bà Trần Phạm Thị Hồng Loan, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Ba, xác nhận: “Mấy ngày nay người dân khu vực đang xôn xao bàn tán về việc kẻ trộm lẻn vào nhà để hiếp dâm. Hội phụ nữ đã cảnh báo với chị em trong xã thận trọng, khi đi làm phải khóa cửa cẩn thận để tránh những việc đáng tiếc xảy ra”.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2013, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đối tượng Trần Tấn Ngọc (SN 1984, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) vì hành vi “cướp tài sản”, "hiếp dâm”. Ngọc cũng đã gây ra 2 vụ hiếp dâm đối với phụ nữ có chồng đi làm xa và 3 vụ trộm cắp tài sản trong đêm khiến cho cả khu vực hoang mang trong một thời gian dài.

Ăn trộm xe đạp, bỏ "quên" xe máy tại hiện trường

Ngày 11/11, Công an TP Huế cho biết, vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Lợi (19 tuổi, trú đường Đặng Tất, phường An Hòa - Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Điều đáng nói, cách trộm cắp của Lợi khá kỳ quặc. Chỉ vì tham trộm chiếc xe đạp (hiệu Queen) để trước một nhà dân tại số 54 đường Đặng Tất (Huế), Lợi “liều” bỏ lại xe máy của mình ở khu vực hiện trường.

Sau khi mang xe đạp đi tiêu thụ xong, Lợi quay về gần hiện trường để lấy xe máy thì bị công an mật phục bắt giữ. Lợi từng có một tiền án, hai tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, vừa ra tù lại tiếp tục gây án.

Tên trộm thản nhiên ngồi đếm tiền ngay trong nhà nạn nhân

Căn nhà được lắp 16 chiếc camera với chuông báo động nhưng tên trộm vẫn đột nhập vào bên trong lấy tài sản, rồi thản nhiên ngồi tại chỗ... đếm tiền.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h45 sáng ngày 2/3 tại căn nhà số 3 đường Hoa Trà, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Tên trộm đã lấy đi tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng gồm tiền mặt, laptop và điện thoại của nạn nhân.

Tên trộm thản nhiên ngồi kiểm kê tài sản vừa "dọn" được ngay trong nhà gia chủ.

Theo ông Bùi Anh Sơn, chủ nhà và cũng là Giám đốc công ty Bảo vệ An ninh Toàn cầu, căn nhà 4 tầng của ông được lắp đặt 16 chiếc camera từ ngoài vào trong cùng với hệ thống báo động tối tân để phòng ngừa trộm cướp. Nhưng ông cũng thường tắt hệ thống báo trộm vì hay đi làm về khuya sợ hệ thống báo động kêu to, người nhà ngủ không được và ảnh hưởng đến hàng xóm.

Đúng vào đêm hệ thống an ninh báo động tắt, cửa sổ tầng 1 chưa đóng thì xảy ra vụ trộm trên. Camera đã ghi lại toàn bộ hình ảnh tên trộm đột nhập. Nhóm này có 2 đối tượng, sau khi rình rập bên ngoài, chúng khiêng chồng 2 chậu hoa trước cửa nhà rồi một tên đu dây điện vào bên trong. Tên trộm đột nhập vào nhà có đeo kính, nghi là kính hồng ngoại nhìn được trong đêm tối.

Một lúc sau, một người sống đối diện nhà ông Sơn phát hiện sự việc liền gọi điện đến công an P.7. Lập tức, một công an viên được cử đến hiện trường. Thấy công an, tên trộm đứng canh bên ngoài đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Riêng tên trộm đã đột nhập vào nhà thì lục tung nhiều phòng ngủ của gia chủ để “dọn” tài sản. Sau khi lấy tiền, đối tượng này ngồi ngay cầu thang đếm "chiến lợi phẩm".

Bên ngoài, công an cầm sẵn khẩu súng đứng chờ. Một lúc sau, tên trộm trèo tường ra ngoài thì phát hiện công an nên liều lĩnh nhảy xuống đường để tẩu thoát. Lúc này, công an có bắn một phát súng nhưng không trúng đích, lực lượng công an sau đó cũng đuổi theo, tuy nhiên đối tượng đã tẩu thoát được.

*Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Hoàng Cường

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news