Tin mới

Nóng từ địa phương ngày 23/1: Khánh Hòa - Bỗng dưng… bị chém lúc nửa đêm

Thứ năm, 23/01/2014, 15:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bỗng dưng… bị chém lúc nửa đêm/ Cây đào đá cổ thụ được “hét” giá 100 triệu đồng/ Ba học sinh chết đuối thương tâm ngày cuối năm/ Phát hiện thi thể người yêu treo cổ tự tử trong phòng trọ/ Phải cưa tay vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.

(Tinmoi.vn) Bỗng dưng… bị chém lúc nửa đêm/ Cây đào đá cổ thụ được “hét” giá 100 triệu đồng/ Ba học sinh chết đuối thương tâm ngày cuối năm/ Phát hiện thi thể người yêu treo cổ tự tử trong phòng trọ/ Phải cưa tay vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.

 

Khánh Hòa

Bỗng dưng… bị chém lúc nửa đêm

Ngày 21-1, Trung tá Lê Bửu Lộc - Phó Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đang tiến hành truy nóng hung thủ đã xông vào nhà, dùng mã tấu chém hai anh em ruột Đặng Kim Hà (25 tuổi), Đặng Kim Hoàng (29 tuổi), trú tổ dân phố Hòa Do 4, phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh vào lúc 0 giờ ngày 20-1.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Đặng Thị Kim Hương - em gái hai nạn nhân cho biết, thời điểm trên, khi cả gia đình đang ngủ đột nhiên có một đối tượng đạp tung cửa, xông vào nhà. Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đối tượng đã vung mã tấu chém tới tấp về phía hai anh trai của chị Hương.

Ngay khi thấy anh Hà bị chém, anh Hoàng định xông vào can ngăn nhưng thấy đối tượng hung hãn quá nên nói: “Sao mày chặt em tao?”, thì đối tượng này gằn giọng: “Tao cho hai anh em chúng mày về chầu trời”. Vừa dứt lời, đối tượng này vung mã tấu chém thẳng vào vai anh Hoàng. Hoàng giơ tay đỡ liền bị chém vào tay. Hoàng lảo đảo chạy, liền bị đối tượng đuổi theo, chém vào vai, gục ngã…

Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát. Ít phút sau, hai nạn nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 5 giờ ngày 20-1, anh Hoàng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

 

Thanh Hóa

Cây đào đá cổ thụ được “hét” giá 100 triệu đồng

Sáng nay (23.1), tại Quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa nhiều người kéo nhau đến chiêm ngưỡng một cây đào đá cổ thụ, được người bán "hét" giá lên tới 100 triệu đồng.Theo chủ nhân của cây đào “khủng” này cho hay, ông đã bỏ tiền mua cây đào ấy từ bên nước bạn Lào về để bán cho những người có “điều kiện” chơi tết. 

Theo quan sát của phóng viên, cây đào đá “khủng” này cao khoảng 10m, gốc và thân cây cổ thụ, sần sùi, có tuổi đời trên 50. Khi vận chuyện xuống chợ hoa ngày Tết thì cây đào này được rao bán với giá 100 triệu đồng.

Cũng theo chủ nhân của cây đào này cho hay, khi đưa cây đào này về rao bán, thì cũng đã có rất nhiều người đến xem và ngả giá, nhưng chủ nhân cây đào vẫn chưa nhận được giá thích hợp.

 

Gia Lai

Ba học sinh chết đuối thương tâm ngày cuối năm

Sau khi tan học, 3 học sinh trường tiểu học Nay Der (xã Chư Hdrông, TP Pleiku, Gia Lai) rủ nhau đi chơi và trượt chân xuống hồ tử vong.Sự việc thương tâm trên xảy ra vào chiều tối ngày 22/1. Ba nạn nhân xấu số được xác định là Nguyễn Trọng Phát (9 tuổi, học lớp 3), Phạm Văn Đồng (7 tuổi, lớp 2) và Phạm Kiều Vi (10 tuổi, lớp 4). Trong đó, cháu Đồng và cháu Vi là 2 chị em ruột.

Được biết, gia cảnh của các học sinh đều khó khăn. Người dân địa phương đang quyên góp tiền bạc để giúp gia đình mai táng cho các cháu.

 

TP.HCM

Phát hiện thi thể người yêu treo cổ tự tử trong phòng trọ

Theo tin tức ban đầu, khoảng 17h ngày 22/1 tại dãy trọ số 162 Vườn Lài, phường Tân Thanh, quận Tân Phú, TP.HCM, chị Dân đi làm về, thì phát hiện ra người yêu là anh Hoàng Trọng Minh (31 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) chết trong tư thế treo cổ trong phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng khám nghiệm tử thi và xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Minh.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ được một biên lai cầm đồ, và bức thư tuyệt mệnh của anh Minh. Trong thư anh Minh cho biết do nợ hơn 0 triệu đồng, gần Tết không có tiền trả nên đã tìm đến cái chết.

Đến 18h30 cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thi thể anh Minh được chuyển lên xe cứu thương đưa về nhà xác bệnh viện An Bình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc.

 

Cần Thơ

Phải cưa tay vì bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Ngày 22/1, Khoa ngoại chấn thương bệnh viện Đa khoa Cần Thơ tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị hoại tử ngón tay, phải cắt bỏ.

Bệnh nhân là ông L. (65 tuổi, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Bác sĩ Lê Nhất Vũ, Khoa ngoại chấn thương, cho biết sau khi chụp phim và kiểm tra ngón tay trái bị rắn cắn của bệnh nhân đã quyết định cắt bỏ ngón tay vì bị nhiễm trùng hoại tử, khả năng giữ ngón tay cũng như các chức năng của nó là rất thấp.

Ông L. kể bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong lúc làm cỏ vườn ở nhà, tay trái ông quơ trúng con rắn nên bị cắn vào ngón út. Sau đó ông đi cấp cứu và điều trị huyết thanh kháng nọc rắn tại một bệnh viện ở Cần Thơ.

Lúc đầu cả cánh tay trái của ông bị sưng vù, đau nhức. Nằm bệnh viện gần hai tuần, thấy bớt nên ông xin về nhà.

Tuy nhiên vùng bàn tay trái vẫn sưng và ngón bị rắn cắn vẫn chảy nước vàng nên ông mới đến bệnh viện Đa khoa Cần Thơ khám lại.

Tổng hợp

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news