Tin mới

Nữ đại gia Quảng Ninh nói lý do mua kie lan đột biến còn chưa 'mở mắt' với giá gần 18 tỷ

Thứ năm, 13/05/2021, 14:15 (GMT+7)

Mới đây, cộng đồng chơi lan đột biến lại 'dậy sóng' trước thông tin một chủ vườn lan ở Quảng Ninh thắng đấu giá mắt ngủ phi điệp 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku với giá 17,6 tỷ đồng.

Theo giới chơi lan var, buổi đẩu giá phi điệp 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku do vườn lan Dũng Trang (Hòa Bình) và Vườn lan Đất Mỏ (Quảng Ninh) tổ chức vào sáng ngày 9/5 vừa qua.

Buổi đấu giá được thực hiện trên MXH Facebook và trực tiếp trên trang cá nhân của anh Đỗ Bảo Dũng, chủ vườn lan Dũng Trang, đã thu hút hàng vạn lượt người tham gia.

Phi điệp 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku còn chưa 'mở mắt' được bà Hường mua với giá 17,6 tỷ đồng. Ảnh: FB
Phi điệp 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku còn chưa 'mở mắt' được bà Hường mua với giá 17,6 tỷ đồng. Ảnh: FB

Tại buổi đấu giá, nữ đại gia Vũ Hường, chủ vườn lan Thác Mơ đã vượt qua nhiều vườn lan khác để sở hữu mắt ngủ Đôi mắt Pleiku với giá 17,6 tỷ đồng. 

Sau buổi đấu giá khiến dư luận và giới kinh doanh lan var xôn xao, bà Hường cho biết, bông phi điệp 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku hiện nay còn rất hiếm, rất ít vườn lan sở hữu.

Nữ đại gia Quảng Ninh khẳng định, những giao dịch vài chục tỷ đồng là bình thường trong giới chơi lan var.
Nữ đại gia Quảng Ninh khẳng định, những giao dịch vài chục tỷ đồng là bình thường trong giới chơi lan var.

Theo bà Hường, bản thân bà và chủ vườn lan Dũng Trang cũng biết nhau đã lâu, cùng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Vì thế, khi anh Dũng đấu giá mắt ngủ Đôi mắt Pleiku với mục đích ủng hộ công cuộc phòng chống dịch Covid-19 thì bà tham gia ngay.

Bà Hường cho rằng, thời gian qua một số trường hợp lừa đảo mua bán lan var khiến dư luận hiểu không đúng về ngành này, vì thế bà ủng hộ cơ quan chức năng làm mạnh, xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo để làm sạch thị trường lan var. Ảnh: FB
Bà Hường cho rằng, thời gian qua một số trường hợp lừa đảo mua bán lan var khiến dư luận hiểu không đúng về ngành này, vì thế bà ủng hộ cơ quan chức năng làm mạnh, xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo để làm sạch thị trường lan var. Ảnh: FB

"Tôi là người chơi lan var. Vườn nhà tôi chưa có phi điệp 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku bởi loại này còn hiếm. Trên thị trường, giới chơi lan var đang bán lúa non là 20 tỷ đồng/kie, còn không ai bán mắt ngủ", nữ đại gia này nói và cho biết khi anh Dũng mang bán đấu giá, bà cũng muốn sưu tầm được cây, có thêm giống mới. Đồng thời, lại chung tay ủng hộ công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Hồi tháng 4 vừa qua, bà Hường cũng đã tổ chức đấu giá được hơn 7 tỷ đồng cây lan var 'Hồng như ý' để ủng hộ cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: FB
Hồi tháng 4 vừa qua, bà Hường cũng đã tổ chức đấu giá được hơn 7 tỷ đồng cây lan var "Hồng như ý" để ủng hộ cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: FB

Sau khi sở hữu mắt ngủ phi điệp 5 cánh trắng Đôi mắt Pleiku vừa mua, bà Hường dự đoán khoảng 2 tháng nữa sẽ bật mầm, lên kie.

"Mắt ngủ mua về cũng có độ rủi ro bởi người bán chỉ bảo hành lên kie chứ không bảo hành cây sống. Tuy nhiên, vì có kiến thức chăm sóc lan var, hơn nữa đấu giá để làm Từ thiện nên cũng tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này", bà Hường chia sẻ thêm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news