Tin mới

Ông chủ bị trăn dài 3m siết chết trong nhà tắm

Thứ tư, 26/06/2019, 17:56 (GMT+7)

Con trăn nặng 16kg đã được chôn cạnh người đàn ông tên Jana sau khi dân làng giết chết con vật.

Người yêu rắn Janu đã bị con trăn của mình siết chết. Ảnh: Mirror

Anh Jana, 42 tuổi đã tử vong sau khi bị trăn siết cổ trong lúc tắm cho con vật. Sự việc xảy ra vào sáng 21/6 tại làng Citiru, Kutawaredin, Indonesia. Con của anh này phát hiện ra bố bị con trăn quấn quanh người trong nhà tắm.

Dân làng đã giết chết con trăn dài 3m và chôn cùng với người đàn ông xấu số. Vợ của nạn nhân, chị Elah nói với tờ Tribun: "Tôi chấp nhận sự thật là chồng mình đã chết vì một con rắn. Đó là định mệnh".

Người ta tin rằng con trăn đã trốn xuống một kênh nước quanh nhà tắm sau khi giết chết Jana. Cuối cùng, nó bị dân làng tiêu diệt để ngăn không tấn công bất cứ ai khác.

Một người dân tên Rukiman nói: "Con trăn đã giết chết ông ấy cũng được chôn gần ngôi mộ của Jana".

Những bức ảnh được chụp trước khi thảm kịch xảy ra cho thấy Jana là một người nuôi rắn đang tự hào cầm một con bò sát trên tay. Theo chia sẻ của vợ, ông thường xuyên nuôi và bán những con rắn cho người khác.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news