Tin mới

Ông Đoàn Ngọc Hải: Cứ ai trả 60 triệu, tôi sẵn sàng phục vụ 2 buổi chiều để kiếm tiền giúp người nghèo

Thứ sáu, 26/02/2021, 08:43 (GMT+7)

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, nếu có doanh nghiệp hay đơn vị nào thuê ông làm bồi bàn, làm bảo vệ mở cửa khách sạn rồi trả cho ông một số tiền để ông đi giúp người nghèo ông sẵn sàng không từ chối.

Sáng 25/2, ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM và cộng sự đã tiến hành đặt thùng quyên góp tiền để xây nhà cho đồng bào nghèo tại Hà Nội.

Chỉ hơn 2 tiếng đặt thùng quyên góp tại toà nhà số 10B Đặng Thai Mai (Tây Hồ, Hà Nội) từ 9h đến 11h30 sáng, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận được số tiền 110.230.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Cứ ai trả 60 triệu, tôi sẵn sàng phục vụ 2 buổi chiều để kiếm tiền giúp người nghèo
Ông Đoàn Ngọc Hải: Cứ ai trả 60 triệu, tôi sẵn sàng phục vụ 2 buổi chiều để kiếm tiền giúp người nghèo

Theo thông tin từ biên bản kiểm đếm, số tiền này sẽ được ông Hải dùng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo ở 5 huyện gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Nậm Pồ (Điện Biên), Ayun Pa (Gia Lai), Châu Đốc (An Giang) và Nam Trà My (Quảng Nam).

Theo ông Hải, làm từ thiện rất khó, ai mà không có đầu óc, không có sự trong sáng không làm từ thiện được. Bởi vì làm từ thiện tiền nó ngay bên cạnh, lòng tham của con người khó nói. Ảnh: FB
Theo ông Hải, làm từ thiện rất khó, ai mà không có đầu óc, không có sự trong sáng không làm từ thiện được. Bởi vì làm Từ thiện tiền nó ngay bên cạnh, lòng tham của con người khó nói. Ảnh: FB

Trước đó, trong chuyến từ thiện tại Thừa Thiên - Huế, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận phục vụ quán cơm 5.000 đồng tại TP.Huế (Thừa Thiên Huế) trong vòng 30 phút, để lấy 60 triệu đồng tiền ủng hộ xây nhà cho đồng bào Mèo Vạc, Hà Giang.​

Ông Đoàn Ngọc Hải chụp ảnh cùng người phụ nữ đạp xe hơn 10km đến để ủng hộ. Ảnh: FB
Ông Đoàn Ngọc Hải chụp ảnh cùng người phụ nữ đạp xe hơn 10km đến để ủng hộ. Ảnh: FB

Chia sẻ về dự định của mình, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau khi thực hiện chuyến thiện nguyện ở Hà Giang về, ông sẽ tổ chức thêm một số buổi quyên góp tiền ở khu vực trung tâm Hà Nội như Nhà hát lớn để xây nhà cho người dân các huyện nghèo.

Theo ông Hải, nếu có doanh nghiệp hay đơn vị nào thuê ông làm bồi bàn, làm bảo vệ mở cửa khách sạn rồi trả cho ông một số tiền để ông đi giúp người nghèo ông sẵn sàng làm mà không từ chối.

Ngoài việc xây nhà cho người nghèo ở 5 tỉnh, ông Hải cũng tiết lộ, trong thời gian tới, ông sẽ thực hiện một số dự án khác để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DV
Ngoài việc xây nhà cho người nghèo ở 5 tỉnh, ông Hải cũng tiết lộ, trong thời gian tới, ông sẽ thực hiện một số dự án khác để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DV

“Cứ ai trả tôi 60 triệu tôi sẽ phục vụ 2 buổi chiều từ 17h đến 21h. Lần trước quán ăn ở Huế họ chỉ cần tôi phục vụ 30 phút thôi, nhưng lần này tôi sẽ phục vụ nhiều hơn. Tôi sẵn sàng phục vụ 1 trong 2 việc đó để kiếm tiền giúp người nghèo”, trên Dân Việt dẫn lời ông Hải nói và cho biết, ông khao khát kiếm tiền lương thiện để giúp đỡ người nghèo. Ông luôn muốn lao động chân chính, quan điểm của ông "công việc gì cũng là công việc, miễn sao nó là việc tốt".

Ông Hải cùng anh Hậu - vị mạnh thường quân ủng hộ 60 triệu đồng dùng bữa trưa sau khi phục vụ khách hàng tại quán cơm của mình. Ảnh: FB
Ông Hải cùng anh Hậu - vị mạnh thường quân ủng hộ 60 triệu đồng dùng bữa trưa sau khi phục vụ khách hàng tại quán cơm của mình. Ảnh: FB

Cũng theo ông Hải, sau này ông sẽ đấu giá chiếc xe cứu thương ông đang sử dụng để mua chiếc xe to hơn phục vụ người dân nghèo. Ngoài ra, ông sẽ thực hiện một quỹ từ thiện mổ tim nhân văn. Nguyên Phó chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM sẽ lập một tài khoản và để vào đó một số tiền, sau đó sẽ kêu gọi mọi người gây quỹ và quỹ này sẽ không bao giờ được rút tiền ra, chỉ lấy lãi chuyển thẳng vào ca mổ tim hoặc nhà nào có hoàn cảnh thật đặc biệt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news