Tin mới

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường

Thứ năm, 27/03/2014, 16:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong lúc chuẩn bị đi ra chợ mua đồ thì bà Vàng nghe tiếng khóc của một trẻ sơ sinh. Lần theo tiếng khóc này bà phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn khăn trên mình nằm cách nhà bà khoảng 50m.

(Tinmoi.vn) Trong lúc chuẩn bị đi ra chợ mua đồ thì bà Vàng nghe tiếng khóc của một trẻ sơ sinh. Lần theo tiếng khóc này bà phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn khăn trên mình nằm cách nhà bà khoảng 50m.


Theo tin tức báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 27/3, bà Lâm Thị Vàng (62 tuổi ngụ tại số nhà 414/12 đường Nguyễn Văn Linh, khóm 2, phường 2, TP Sóc Trăng) cho biết, đã 6 ngày trôi qua từ khi bà nhặt được cháu gái sơ sinh bị bỏ rơi, vẫn chưa có người thân nào đến nhận lại cháu.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 22/3 trong lúc chuẩn bị đi ra chợ mua đồ thì bà nghe tiếng khóc của một trẻ sơ sinh vọng ra từ ngoài đường.

Lần theo tiếng khóc này bà phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn khăn trên mình nằm sát nhà số 414/17 (cách nhà bà khoảng 50m).

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đường

Hình minh họa

Đây không phải là lần đầu người dân phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước đó, 15h chiều 9/1, chị Trương Thị Hồng Hậu, 28 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh tại miếu gần nhà.

Đến nơi, chị phát hiện một thùng mỳ tôm có khúc cây to đè lên. Mở thùng, người phụ nữ hoảng hốt khi thấy bé gái sơ sinh không mặc quần áo, toàn thân máu me, dây rốn còn rớm máu, kiến cắn đỏ khắp người.

Chị Hậu cùng người dân gọi taxi đưa bé đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, bé gái nặng 2,5kg, khoảng 3 ngày tuổi, sức khỏe đã dần ổn định, nhưng dây rốn bị nhiễm trùng.

Theo chị Hậu, dù vợ chồng chị đã có một con gái, nhưng chị sẽ nhận nuôi cháu bé bất hạnh này.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news