Tin mới

Sống sót thần kỳ sau khi rơi từ thác nước cao 54m

Thứ tư, 10/07/2019, 16:34 (GMT+7)

Một người đàn ông Canada đã được đội cứu hộ tìm thấy ngồi trên một tảng đá với nhiều vết thương nhẹ sau khi rơi từ thác nước cao 54m.

Tờ Metro đưa tin cho hay mới đây vào khoảng 4h sáng ngày 9/7, cảnh sát Công viên Niagara ở địa phận Ontario cho biết họ đã giải cứu thành công một người đàn ông "trong trạng thái hoảng loạn" sau khi rơi từ thác Móng ngựa (Horseshoe), thuộc quần thể thác Niagara.

Trước đó, người này đã trèo lên tường chắn và bất ngờ nhảy xuống thác nước ở độ cao 54m so với mặt nước bên dưới.

Không chỉ rơi từ trên cao, người đàn ông này còn phải chịu đựng lực chảy xiết của dòng nước.

Thác nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LightRocket

Tuy nhiên, người đàn ông này đã may mắn sống sót và nổi lên mặt nước, leo lên được hòn đá bên dưới.

Danh tính của người đàn ông này không hề được tiết lộ.

Sự việc này tình cờ xảy ra vào đúng ngày kỷ niệm 59 năm "Miracel at Niagara" (Điều kỳ diệu ở Niagara). Vào 9/7/1960, một cậu bé 5 tuổi người Mỹ tên Roger Woodward đã sống sót khi rơi từ trên đỉnh thác Móng ngựa xuống trong khi chỉ mặc một chiếc áo phao. Sự sống sót khó tin của cậu bé đã được đưa tin khắp thế giới.

Thác Niagara được biết đến nằm ở biên giới Canada và Mỹ gồm ba thác nước: thác Móng ngựa, thác Mỹ và thác Bridal Veil. Trong đó, thác Móng ngựa (thuộc Canada) là thác nước đẹp và lớn nhất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news