Tin mới

Tâm thư con gái nhỏ gửi bố mẹ trực chiến ở bệnh viện K: 'Con vô cùng nhớ bố mẹ'

Chủ nhật, 23/05/2021, 10:32 (GMT+7)

Chưa bao giờ Hà Anh xa bố mẹ lâu đến như vậy, nhưng cô bé hiểu đây là thời khắc mà tất cả mọi người cần họ nhất. Họ là những thiên thần áo trắng đang trên tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện K.

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của cô bé Đỗ Hà Anh, 12 tuổi vắng đi tiếng cười của mẹ hay hình bóng của cha. Mẹ em là bác sĩ Phùng Thị Huyền cùng với chồng đang trong tâm dịch Bệnh viện K, chung sức với đồng nghiệp chống dịch.

Bức tâm thư xúc động cô bé Hà Anh gửi bố mẹ đang làm việc tại Bệnh viện K.
Bức tâm thư xúc động cô bé Hà Anh gửi bố mẹ đang làm việc tại Bệnh viện K.
Còn đây là bức tranh Hà Anh vẽ tặng bố mẹ với thông điệp 'Tôi yêu Bệnh viện K'.
Còn đây là bức tranh Hà Anh vẽ tặng bố mẹ với thông điệp "Tôi yêu Bệnh viện K".

Mới đây, Hà Anh đã có một bức tâm thư gửi cho bố mẹ ở tuyến đầu. Cô bé tâm sự:

"Con là Đỗ Hà Anh, con gái của bác sĩ Huyền. Trong tình cảnh phải đối mặt với dịch bệnh, bố mẹ con cùng các cô chú bác sĩ, điều dưỡng và cả bệnh nhân đang phải cách ly trong bệnh viện.

Mọi người chắc hẳn đều rất mệt, stress, nhớ nhà và gia đình. Con cũng vô cùng nhớ bố mẹ, hằng ngày chỉ gọi điện và nhắn tin nhưng không được gặp. Đây là lần đầu tiên con xa bố mẹ lâu đến thế. Con rất mong dịch bệnh mau qua để chúng ta được gặp lại gia đình, bạn bè.

Bệnh viện K là tuyến đầu điều trị bệnh nhân ung thư, vì vậy sức khỏe hay cả mạng sống đều phụ thuộc vào mọi người. Vì vậy, con mong các cô chú bác sĩ, điều dưỡng hãy đánh bại dịch bệnh. Con, cũng như gia đình mọi người luôn cổ vũ, tin tưởng rằng Bệnh viện K sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Bệnh viện K cố lên!".

Cô bé Hà Anh có bố mẹ đều đang ở tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện K. Hà Anh chia sẻ đây là lần đầu tiên cô bé xa bố mẹ lâu đến như vậy!
Cô bé Hà Anh có bố mẹ đều đang ở tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện K. Hà Anh chia sẻ đây là lần đầu tiên cô bé xa bố mẹ lâu đến như vậy!

Bức thư của Hà Anh không chỉ khiến bố mẹ cảm động mà đã thực sự chạm đến trái tim bao người.

- Thực sự xúc động khi đọc  những dòng thư con viết. Chúc các bác sĩ ở bệnh viện luôn mạnh khoẻ, vững vàng, chiến thắng dịch bệnh để về bên gia đình.

- Thương lắm ạ. Em cũng đang cách ly theo viện mình 14 ngày xa con rồi. Con em một bạn 4 tuổi, một bạn 2 tuổi. Chỉ mong nhanh hết dịch để được về với các con thôi.

- Chúc cho các bác sĩ ở bệnh viện K có nhiều sức khỏe gia đình hạnh phúc, con cái của các bác sĩ trăm ngoan học giỏi. Các bác sĩ cố lên!

- Xúc động quá khi xem những bức thư và tranh của các bé động viên bố, mẹ, các bác sĩ trong đợt chống dịch. Chúc các bác sĩ, điều dưỡng, CBNV trong Bệnh viện K thật mạnh khoẻ, cùng chung tay góp sức nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh để sớm được đoàn tụ bên gia đình và cho đất nước Bình An. Chúc các con mạnh khoẻ, học giỏi để bố mẹ yên tâm công tác nhé.

CĐM xúc động trước bức tăm thư cô gái nhỏ gửi bố mẹ đang chống dịch tại Bệnh viện K. Ảnh chụp màn hình
CĐM xúc động trước bức tăm thư cô gái nhỏ gửi bố mẹ đang chống dịch tại Bệnh viện K. Ảnh chụp màn hình
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news