Tin mới

Tên cướp "thất thủ" dưới tay người phụ nữ câm điếc

Thứ hai, 07/07/2014, 15:21 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Người phụ nữ câm điếc dồn hết sức dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đạp mạnh vào bụng tên Duy, làm y văng xuống đất, con dao bị rơi xuống giường. Bị đánh trả quyết liệt, tên Duy đành bỏ chạy. Bà Út nhanh chóng đuổi theo.

(Tinmoi.vn) Người phụ nữ câm điếc dồn hết sức dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đạp mạnh vào bụng tên Duy, làm y văng xuống đất, con dao bị rơi xuống giường. Bị đánh trả quyết liệt, tên Duy đành bỏ chạy. Bà Út nhanh chóng đuổi theo.

 

Vụ việc xảy ra vào lúc 23h30 ngày 30/6/2014, chủ nhà là bà Lê Thị Út, bị tật câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, sống tại nhà số 76/7 ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An. Tên cướp Lê Đức Duy, sinh ngày 17/2/1996, thường trú số 82, ấp 4, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An nghĩ rằng bà Út có nhiều tiền vàng nên chọn làm mục tiêu gây án.

Từ nhà mình đi đến tiếp cận nhà bà Út, Duy cởi áo thun và quần dài để bên ngoài rồi leo lên mái nhà bếp, luồn tay bẻ cong 4 cây ty, dỡ tôn chui vào trong. Sau khi đột nhập được vào bên trong nhà bà Út, tên Duy mở chốt cửa sau nhà bếp với mục đích nếu bị chủ nhà phát hiện sẽ tẩu thoát.

Sau đó, tên Duy lấy con dao Thái Lan mà người phụ nữ câm điếc  để trên bàn ở nhà ăn, lận vào lưng quần rồi đi đến phòng khách để lục tìm tài sản nhưng không phát hiện gì. Y đi vào phòng ngủ nhà bà Út dùng tay mở đèn ngủ và tắt đèn chiếu sáng với mục đích nếu chủ nhà phát hiện, sẽ không nhìn rõ được mặt y.

Quan sát thấy bà Út đang nằm ngủ, trên tay có đeo nhẫn vàng và đồng hồ, y vén mùng chui vào bên trong, ngồi trên giường, tháo 2 chiếc nhẫn vàng mà bà Út đang đeo ở bàn tay trái. Lúc y đang tháo nhẫn thì bà Út giật mình thức giấc. Y dùng tay bịt miệng và đè bà Út nằm ngửa xuống giường, đồng thời rút con dao đang lận ở lưng quần, gí vào ngực bà yêu cầu im lặng.

Bà Út dồn hết sức dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đạp mạnh vào bụng tên Duy, làm y văng xuống đất, con dao bị rơi xuống giường. Bị đánh trả quyết liệt, tên Duy đành bỏ chạy. Bà Út nhanh chóng đuổi theo. Tên Duy vừa chạy về hướng cửa sau vừa chụp cái thau nhôm ném về phía chủ nhà.

Sau đó, y ra ngoài, lấy bộ quần áo ôm trên tay rồi tẩu thoát mất dạng trong đêm tối. Bà Út ú… ớ tri hô, những người sống xung quanh khu vực chạy đến. Thông tin về vụ cướp được nhân dân địa phương báo nhanh cho cơ quan Công an.

Qua tích cực điều tra truy xét, đến ngày 4/7/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tân An ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đức Duy, sinh ngày 17/2/1996, thường trú số 82, ấp 4, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tại cơ quan Công an, Duy cho rằng do cần tiền để mua xe môtô sử dụng nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà Út để trộm, nếu chủ nhà phát hiện, sẽ chuyển sang cướp.

Trước đó, theo tin tức pháp luật, một vụ cướp của người tàn tật cũng từng xảy ra tại phường Bình Trị Đông, Q2, TP Hồ Chí Minh.  Theo đó, chiều 29/3/2014, trước cây xăng Dương Anh Thư (số 679 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trị Đông, Q2), nhiều người đi đường bất bình khi một người đàn ông tật nguyền bán vé số bị cướp mất 100 tờ.

Nạn nhân nghẹn ngào kể lại, có hai thanh niên dáng nhỏ con, đi chung một xe máy trông thấy anh đang bán vé số trong một con hẻm tại đường Nguyễn Duy Trinh đã xáp tới. Chúng hỏi có bao nhiêu tờ để mua giúp. Tưởng gặp khách sộp, nạn nhân đưa hết xấp vé thì chúng chụp lấy rồi rồ ga phóng thẳng. 

Dũng Việt (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news