Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá đường dây cá cược hơn 700 tỷ đồng, Tử tù mắc Covid-19 trốn trại

Thứ năm, 25/11/2021, 17:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá đường dây cá cược trực tuyến hơn 700 tỷ đồng; Tử tù mắc COVID-19 trốn khỏi trại Chí Hòa bị phạt thêm 2 năm 6 tháng tù....

Triệt phá đường dây cá cược trực tuyến hơn 700 tỷ đồng

Đường dây do Nguyễn Hoàng Gia Bảo (tỉnh Ninh Thuận) tổ chức với tổng số điểm cá cược lên đến 14 triệu, ước tính hơn 700 tỷ đồng.

Qua một thời gian theo dõi, đến 7h ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến trên mạng internet, do Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1986, trú tại thôn Hạnh Trí 1, xã Quảng sơn, huyện Ninh Sơn) cầm đầu.

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá đường dây cá cược hơn 700 tỷ đồng, Tử tù mắc Covid-19 trốn trại - Ảnh 1

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu tháng 6/2021, Bảo sử dụng 2 tài khoản super master phân cấp 11 tài khoản master, 28 tài khoản Agent để giao cho nhiều người cùng đánh bạc dưới các hình thức cá cược trực tuyến như: đá bóng, đánh bài… với tổng số điểm cá cược lên đến 14 triệu điểm, ước tính hơn 700 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp, tạm giữ 6 đối tượng cùng nhiều tang vật gồm: 17 ĐTDĐ, 3 laptop, 2 xe ô tô, 3 thẻ ngân hàng, 1 súng bắn đạn bi, hơn 435,9 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc cá cược. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tử tù mắc Covid-19 trốn khỏi trại Chí Hòa bị phạt thêm 2 năm 6 tháng tù

Ngày 24/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) 2 năm 6 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Tổng hợp hình phạt bị cáo đang chấp hành là tử hình.

Nguyễn Kim An là tử tù mắc COVID-19 từng trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa hôm 13/7/2021. Cách đây 7 năm, An giết bạn học để cướp tài sản, chở xác vứt xuống sông ở quận 7, TP.HCM.

Theo cáo trạng, chiều 13/7/2021, lợi dụng lúc quản giáo mở cửa và quay ra đưa cơm cho phòng kế bên, An đã lén tháo cùm chân bỏ trốn vào phòng trống (dùng làm kho chứa cùm và đồ lưu ký) gần đó. An lấy quần jeans trong phòng lưu ký mặc, bỏ thêm 2 áo trong túi nilon chuẩn bị trốn.

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá đường dây cá cược hơn 700 tỷ đồng, Tử tù mắc Covid-19 trốn trại - Ảnh 2

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, An ra khỏi nơi ẩn nấp và đi đến cổng 2 của trại. Tại đây, cán bộ trực cổng hỏi An đi đâu thì An xin ra ngoài. Lợi dụng sơ hở lúc cổng đang mở, An lẻn ra và đi theo đường ra cổng chính của Trại tạm giam Chí Hòa rồi ra đường Hoà Hưng, quận 10. Lúc này, An đang dương tính với SARS-CoV-2.

Trốn khỏi trại, An đi qua nhiều nơi, đến tối hôm sau tìm đến nhà người thân của một bạn tù ở quận Tân Phú xin ngủ nhờ 1 đêm (An nhớ địa chỉ ghi trên đồ lưu ký), được chủ nhà cho 500.000 đồng rồi đuổi đi và dọa "sẽ báo công an" nếu không đi. Sợ bị bắt, An bỏ đi rồi đón xe ôm đến ngã tư Thủ Đức tìm người quen nhưng không được.

Sau đó, An nhờ người xe ôm chở về quận Tân Phú. Trên đường đi, anh ta xin về nhà người này (ở quốc lộ 13, TP Thủ Đức) ngủ nhờ thì được đồng ý.

Tối 16/7, sau khi được người xe ôm nấu mì cho ăn, An nói đi gặp bạn. Vừa ra cửa, thì An bị cảnh sát bắt giữ.

Quá trình trốn khỏi trại tạm giam, An giấu biệt nhân thân. Do đó, những người từng tiếp xúc là An không biết bị cáo là người đang trốn khỏi nơi giam nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ giam giữ và hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, nên đã tuyên mức án trên.

Đổ xăng đốt vợ hờ, lãnh 11 năm tù

Sáng 25/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Sa Anh Kiệt (SN 1992, trú tại quận Bình Tân) 11 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Sa Anh Kiệt và chị Phạm Thị Th. sống chung với nhau từ tháng 9/2019, tại một nhà trọ ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá đường dây cá cược hơn 700 tỷ đồng, Tử tù mắc Covid-19 trốn trại - Ảnh 3

Trong quá trình chung sống, hai người xảy ra mâu thuẫn nên ngày 11/4/2020 chị Th. bỏ về nhà cha mẹ ruột ở Tiền Giang. Ngày 14/4/2020 thì chị Th. quay về phòng trọ. Kiệt và chị Th lại cãi nhau.

Trong khi tức giận, Kiệt đã lấy một bình xăng để trong phòng trọ (Kiệt đã mua trước đó để đổ xăng cho xe gắn máy) đổ lên người chị Th. Trong lúc đổ xăng, hai bên giằng co nên xăng cũng vương lên người Kiệt. Rồi Kiệt bật lửa, châm vào người chị Th.

Lửa bén lên toàn thân, chị Th. chạy ra ngoài kêu cứu. Một người hàng xóm đã chạy đến dùng áo dập lửa cho chị. Khi chạy theo "vợ hờ", Kiệt cũng bị lửa bén vào người. Kiệt vội cởi áo đang mặc, chạy vào phòng lấy chăn trùm lên người chị Th. Dập lửa xong, Kiệt nhanh chóng đưa chị Th. đi cấp cứu.

Ngày 22/7/2020, Công an Quận Bình Tân khởi tố vụ án. Kiệt bị bắt giữ ngày 4/8/2020.

Nạn nhân được cứu chữa kịp thời nên may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị phỏng nặng, tỷ lệ thương tật 64%.

Tại tòa, Kiệt đã cúi đầu nhận tội, đồng thời xin lỗi chị Th., xin lỗi gia đình, người thân của người đã có những ngày mặn nồng với mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news