Tin mới

Tình tiết bất ngờ về nghi phạm bắn tử vong 5 người dịp Tết Nguyên đán

Thứ bảy, 01/02/2020, 19:45 (GMT+7)

Gia đình của nghi phạm bắn chết 5 người dịp Tết Nguyên đán 2020 thuộc diện nghèo khó, bản thân là người hiền lành.

Tin tức mới nhất trên báo Thanh NiênVietnamnet cho hay liên quan đến vụ án nghiêm trọng nghi phạm nổ súng bắn tử vong 5 người tại Củ Chi, nhiều tình tiết bất ngờ về gia đình của nghi phạm đã được tiết lộ.

Theo đó, căn nhà của gia đình nghi phạm chỉ là căn nhà cấp 4 nằm ở quê.

Theo chia sẻ của bà Chín - bán nước sát nhà nghi phạm, trong đêm mùng 5 Tết (tức 29/1) công an hình sự kéo đến đây và ngồi kín khu vực nhà bà, công an cũng có qua làm việc với gia đình nghi phạm Tuấn.

Hình ảnh hung thủ cầm súng đi gây án. Ảnh: Thanh Niên

"Phải đến nửa đêm tôi mới được biết là họ về bắt Tuấn nhưng không biết về việc gì. 4h sáng họ mới rút đi. Ngày hôm sau, khi tivi đăng tin thì dân ở đây mới xì xào, bàn tán”, bà Chín cho biết.

Cũng theo tiết lộ của bà Chín, Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình, trên Tuấn là 2 người chị ruột nhưng đều đã có gia đình riêng.

Nghi phạm Tuấn đã có vợ và 2 con trai, lần lượt đã 6 và 3 tuổi.

Tuấn thường xuyên ở lại đơn vị, trước đó là trại giam Chí Hoà và gần đây là nhà tạm giữ Công an Q.11. Cuối tuần Tuấn về nhà, có khi là 2 - 3 ngày, không cố định.

Cũng theo tiết lộ của hàng xóm, gia đình Tuấn không phải là dân 'gốc gác' như những gì được lan truyền trên mạng.

Cha của nghi phạm chỉ là phụ xe đưa đón học sinh tại địa phương và mẹ nấu nước sâm để bán.

Theo bà Chín, Tuấn từ bé đến lớn đều không có biểu hiện quấy phá hay làm gì tai tiếng.

Liên quan đến vụ án, cha mẹ nghi phạm đã phải nhập viên cấp cứu, chiều ngày 1/2, mẹ Tuấn được xuất viện về nhà và được người thân chăm sóc, hiện cha Tuấn vẫn đang nằm tại bệnh viện.

Bà Viện - người em kết nghĩa của cha mẹ Tuấn chia sẻ thêm Tuấn là người có ý chí vươn lên trong gia đình.

"Nó từ nhỏ đến lớn không có quậy phá gì cả, không mất lòng ai và là đứa hiếu thảo. Tôi và cả gia đình không biết vì sao nó lại hành động như vậy. Ai cũng sốc nhưng chưa rõ sự thật như thế nào”, bà Viện ứa nước mắt. Về chuyện Tuấn dính đến cờ bạc, chơi bời, nợ nần hay mâu thuẫn ở ngoài, bà Viện cho hay cha mẹ, người thân không ai hay biết", bà Viện cho hay.


Gia đình và hàng xóm hiện tại đều mong muốn nghi phạm Tuấn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 29/1, tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP HCM) đã bất ngờ phát ra nhiều tiếng súng.

Ngay sau đó, hàng chục người tán loạn bỏ chạy. Sau vụ việc, 5 người bị trúng đạn trong đó có 4 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Sau khi gây án, Lê Quốc Tuấn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. 
Lực lượng chức năng hiện đang ráo riết truy tìm, điều tra và mở rộng vụ án.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news