Tin mới

Trung uý CSGT chào đoàn xe chở cán bộ y tế Quảng Ninh: 'Tôi cảm thấy rất vinh dự vì được giúp đoàn'

Thứ hai, 17/05/2021, 15:00 (GMT+7)

Chia sẻ về thời điểm khi đoàn xe chở cán bộ y tế Quảng Ninh qua chốt, trung úy Kiên cho biết, anh cảm thấy rất vinh dự vì được góp phần nhỏ sức mình giúp các đồng chí, lực lượng y tế sớm có mặt ở tâm dịch để giúp đỡ ngăn chặn dịch.

2 ngày qua, trên MXH và các phương tịn thông tin đại chúng đâu đâu cũng thấy đoạn clip ghi lại cảnh chiến sĩ CSGT đứng nghiêm, giơ tay chào đoàn y bác sĩ từ Quảng Ninh đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Dù chỉ là hành động nhỏ, xuất phát từ trái tim này của chiến sĩ cảnh sát nhưng hình ảnh này đã khiến nhiều người xuýt xoa, khen ngợi.

Theo tìm hiểu, đoạn clip này được ghi lại vào khoảng 10h ngày 15/5 trên tỉnh lộ 293, đoạn qua ngã tư Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Chiến sĩ trong đoạn clip là trung úy Tống Ngọc Kiên, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang).

Chiến sĩ CSGT đang phân làn để xe chở các y bác sĩ được ưu tiên di chuyển nhanh nhất. Ảnh chụp từ clip
Chiến sĩ CSGT đang phân làn để xe chở các y bác sĩ được ưu tiên di chuyển nhanh nhất. Ảnh chụp từ clip

Hành động dù nhỏ này nhưng đem lại cảm giác vô cùng ấm áp và xúc động cho những người xem clip. Trên khắp các diễn đàn MXH, ai ai cũng ngợi ca hình ảnh đẹp này.

Khi thấy đoàn xe chở cán bộ y bác sĩ đi qua, anh đã đứng nghiêm và giơ tay chào. Ảnh chụp từ clip
Khi thấy đoàn xe chở cán bộ y bác sĩ đi qua, anh đã đứng nghiêm và giơ tay chào. Ảnh chụp từ clip

Chia sẻ trên trang cá nhân, nhà báo Đào Tuấn cho rằng đó là một hành động như một phản xạ, không chút dàn dựng, hơn vạn lời nói, hơn tỉ thứ tuyên truyền. “Bởi nó thể hiện một sự đĩnh đạc, một lời cảm ơn chân thành, một hình ảnh đẹp. Bắc Giang có nạn, lập tức nhận sự chia sẻ từ Quảng Ninh, cả từ Hải Dương, từ khắp nơi. Như thế này, lo gì mà chúng ta không chiến thắng COVID-19” , nhà báo Đào Tuấn chia sẻ.

Hình ảnh đẹp thay cho lời cảm ơn đến các cán bộ y bác sĩ, những người lao mình lên tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ảnh chụp từ clip
Hình ảnh đẹp thay cho lời cảm ơn đến các cán bộ y bác sĩ, những người lao mình lên tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ảnh chụp từ clip

“Cảm ơn trung úy Tống Ngọc Kiên, người truyền cảm hứng cho bao người về trách nhiệm của chúng ta với quê hương, đất nước”, nghệ sĩ Lê Thanh Phong (Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói VN) cảm thán viết.

Trung uý Kiên cảm thấy vinh dự vì được góp phần nhỏ sức mình giúp các đồng chí, lực lượng y tế sớm có mặt ở tâm dịch để giúp đỡ ngăn chặn dịch.
Trung uý Kiên cảm thấy vinh dự vì được góp phần nhỏ sức mình giúp các đồng chí, lực lượng y tế sớm có mặt ở tâm dịch để giúp đỡ ngăn chặn dịch.

Chia sẻ lại về buổi sáng hôm ấy, Trung úy Kiên cho biết, hôm đó, anh được lãnh đạo phân công nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn công tác y bác sĩ của Quảng Ninh sang tiếp viện cho Bắc Giang. 

"Khi đoàn qua chốt, tôi cảm thấy rất vinh dự vì được góp phần nhỏ sức mình giúp các đồng chí, lực lượng y tế sớm có mặt ở tâm dịch để giúp đỡ ngăn chặn dịch. Lúc ấy, tôi rất xúc động trước tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đồng bào và biết ơn sâu sắc, trân trọng tình cảm của 'hàng xóm' nên đã có hành động như vậy", trung uý Kiên chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của trung úy CSGT Tống Ngọc Kiên. Ảnh: FB
Hình ảnh đời thường của trung úy CSGT Tống Ngọc Kiên. Ảnh: FB

Theo trung uý Kiên, dù không bị điều động làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, nhưng anh cũng bận rộn, vất vả hơn ngày thường vì làm thay công việc của các đồng chí cùng đội.

"Khi diễn biến dịch căng thẳng, tôi được phân công làm nhiệm vụ vòng ngoài, tuần tra, kiểm soát và gánh thay công việc còn lại của anh em trong đội đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Dù có thêm một chút vất vả trong lúc dịch nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo giao cho", nam trung uý CSGT này cho hay.

Dù không phải tham gia chống dịch nhưng trung uý Kiên và ai nấy đề thấu hiểu dự vất vả của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu. Nhiều người đã kiệt sức khi phải lấy mẫu xét nghiệm nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: FB
Dù không phải tham gia chống dịch nhưng trung uý Kiên và ai nấy đề thấu hiểu dự vất vả của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu. Nhiều người đã kiệt sức khi phải lấy mẫu xét nghiệm nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: FB

Dù không trực tiếp tham gia vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhà, song Trung úy Kiên cho biết cảm nhận được và thấu hiểu sự vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng tuyến đầu, trong đó có các y bác sĩ, và các đồng đội của mình.

Các nhân viên y tế nằm bệt ra sàn vì mệt mỏi sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn người dân. Ảnh: FB
Các nhân viên y tế nằm bệt ra sàn vì mệt mỏi sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn người dân. Ảnh: FB

"Tôi tin là với sự quyết tâm của toàn bộ lực lượng phòng chống dịch và nhân dân, chúng ta sẽ chiến thắng", Trung úy Tống Ngọc Kiên chia sẻ và hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news