Tin mới

Vén màn kho báu bí ẩn của cựu binh Mỹ khiến các tay săn kho báu điên cuồng truy lùng hàng thập kỷ

Thứ năm, 17/09/2020, 13:55 (GMT+7)

Kho báu của cựu binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam khiến không ít các tay thợ săn phải điên cuồng tìm kiếm mà đến nay vẫn chưa có kết quả.

Kho báu của cựu binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam khiến các thợ săn điên cuồng tìm kiếm ẩn chứa nhiều bí mật khó tin mà đến nay vị trí của nó vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Ông Fenn , chủ nhân của kho báu bí ẩn. Ảnh: Getty

Theo đó, điều khiến các thợ săn kho báu lo lắng hơn cả chính là triệu phú lập dị, cũng là chủ nhân kho báu mới đây đã qua đời mà không hề tiết lộ thông tin về kho báu mà mình đã chôn cất.

Cựu binh Mỹ Forrest Fenn (90 tuổi) cũng là chủ nhân kho báu đã qua đời vào thứ Hai tuần trước tại New Mexico.

>>> Xem thêm: Dạo trên hoang đảo, phát hiện kho báu khủng niên đại 3.800 năm từ thời cổ đại

Vị tỷ phú này đã nảy ra ý định truy lùng kho báu sau khi phát hiện mình bị ung thư xương vào năm 1988 với tỷ lệ sống sót chỉ 20%.

Bài thơ chỉ dẫn truy tìm kho báu. Ảnh: Getty

Sau khi đã kỳ diệu vượt qua ngưỡng cửa tử thần, ông đã quyết định chôn một phần tài sản của mình trên núi Rocky.

Ông đã tiết lộ điều này với giới truyền thông với mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người. 
Một bài thơ dài 24 dòng cùng cuốn tự truyện The Thrill of the Chase của ông được xem là manh mối duy nhất mở ra kho báu bí ẩn.

Hơn 350.000 người đã điên cuồng tìm kiếm kho báu này sau thông tin được công bố và có ít nhất 5 người đã thiệt vọng trong cuộc hành trình săn lùng kho báu.

Cựu binh Mỹ này sau đó đã công bố những bức ảnh về chiếc rương đựng kho báu và cho biết nó đã tìm thấy ở  Wyoming.

Dù vậy không ít người đặt câu hỏi liệu nó có tồn tại ngay từ đầu hay đây chỉ là câu chuyện được thêu dệt.

Hình ảnh kho báu được chủ nhân chia sẻ. Ảnh: Getty

Ông Forrest Fenn sau đó đã liên hệ với báo chí để thông báo về việc đã tìm được kho báu này sau 10 năm.

Theo đó, kho báu gồm chiếc rương bằng đồng nặng 20kg chứa đầy tiền và vàng quý hiếm, nhiều bức tượng được chạm khắc từ ngọc bích, đồ cổ trang...

Người tìm thấy kho báu này đã đề nghị được giấu tên và họ chỉ gửi hình ảnh cho chủ của kho báu sau khi đã tìm được nhờ bài thơ cổ.

Nhiều người hoài nghi về câu chuyện và thậm chí không ít người đã hoài nghi vì sao chủ nhân của kho báu lại từ chối giải thích những manh mối của mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news