Tin mới

Vụ chìm thuyền ở Đak Nông: Tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân

Thứ hai, 02/01/2017, 08:46 (GMT+7)

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đak Nong đã tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra vào sáng cùng ngày tạ hồ thủy điện Đak N'Teng.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đak Nông đã tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra vào sáng cùng ngày tạ hồ thủy điện Đak N'Teng.

Thông tin trên Dân Trí cho biết tối ngày 1/1, ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đak G'Long xác nhận sau nhiều giờ tiến hành nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đak Nông đã tìm thấy cả 3 thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra vào sáng cùng ngày. 

Cụ thể, khoảng 18h30 phút, đội thợ lặn của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đắk Nông đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, đó là anh Đặng Văn Quốc (SN 1980). Khoảng 10 phút sau, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai là anh Vi Văn Tiến (SN 1987, em vợ anh Quốc).

Lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Đến hơn 20h, thi thể cháu Đặng Anh Giáp (SN 2007, con trai anh Quốc) cũng được tìm thấy cách vị trí thuyền lật không xa.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn đã hoàn tất. Cũng theo đó, dự kiến ngày mai, lực lượng chức năng sẽ cố gắng trục vớt tài sản của gia đình nạn nhân trong đó có khoảng 1,5 tấn cà phê.

Nạn nhân sau khi được tìm thấy đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng.

Chia sẻ trên Dân Trí, ông Vũ Tá Long, Chủ tịch UBND huyện Đak G'Long cho biết huyện sẽ tiến hành hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ lật thuyền 2 triệu đồng để lo chi phí mai táng. 

Thông tin trước đó trên Tri thức trực tuyến cho biết khoảng 7h30, ngày 1/1, gia đình anh Đặng Anh Quốc và vợ là chị Lý Thị Mai (SN 1984) cùng 2 con là Đặng Anh Giáp (SN 2007), Đặng Thị Thảo Vy (SN 2011) và Vi Văn Tiến cùng đi trên 1 chiếc thuyền chở theo gần 2 tấn (cà phê và bắp) để qua hồ thủy điện Đắk N’Teng, Bon N’Bút (thôn 3A, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long).

Tuy nhiên, khi vừa cách bờ được vài trăm mét thì chiếc chuyền nhanh chóng bị chìm xuống nước.Chị Mai và bé Vy nhanh chóng bán được vào bao bắp khô nổi lên mặt nước nên nhanh chóng được người dân cứu sống kịp thời.

3 nạn nhân còn lại bị chìm xuống nước và mất tích sau hơn 10 giờ tìm kiếm lực lượng chức năng đã trục vớt được các thi thể của nạn nhân.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news