Tin mới

Vụ nữ giáo viên dắt 2 con nhảy sông Thái Bình: Xôn xao đoạn tin nhắn cuối gửi chồng

Thứ năm, 12/05/2022, 14:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên dắt theo 2 con nhảy sông Thái Bình khiến dư luận xót xa, mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của nữ giáo viên gửi chồng trước khi đưa ra quyết định quyên sinh cùng 2 con nhỏ.

Theo nội dung tin nhắn, chị V.T.H.Th. (31 tuổi, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, trú tại xã Cẩm Văn), đã gửi lời xin lỗi đến chồng vì đã dùng cách tàn nhẫn nhất để giữ 2 con nhỏ ở cạnh mình, nguyên nhân xuất phát từ việc 2 vợ chồng ly hôn mà người chồng lại muốn chia cắt 2 con nhỏ, còn người vợ không muốn như thế. 

"Tôi không oán cũng chẳng hối hận gì khi lấy anh cả, có lẽ là do kiếp trước tôi nợ anh nên kiếp này phải trả, nợ đã hết, tình cũng hết, duyên mỏng kiếp này chỉ được thế thôi, không mong cầu gì chỉ mong kiếp sau, sau nữa và mãi mãi không gặp lại anh...", trích đoạn tin nhắn nữ giáo viên gửi chồng.

Đoạn tin nhắn được cho là của nữ giáo viên gửi chồng trước khi nghĩ quẩn. Ảnh: FB
Đoạn tin nhắn được cho là của nữ giáo viên gửi chồng trước khi nghĩ quẩn. Ảnh: FB

Cũng theo những dòng tin nhắn này, chị V.T.H.Th. mong muốn 3 mẹ con sau khi mất sẽ được đưa về nhà ngoại và số tiền nợ cùng điện thoại cũng như của hồi môn của mình sẽ được chồng mang trả về ngoại. 

Ngay khi được dăng tải, những dòng tin nhắn này đã nhanh chóng nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Ai cũng cho rằng nạn nhân vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương. Mong 3 mẹ con sớm siêu thoát. 

Theo mẹ chồng chị T. chia sẻ, sáng 8/5 con dâu và 2 cháu bà vẫn ở nhà. Con dâu bà vẫn bình thường, vui vẻ còn hỏi bà đi chợ mua thuốc và nhận cho con ăn. Ảnh: FB
Theo mẹ chồng chị T. chia sẻ, sáng 8/5 con dâu và 2 cháu bà vẫn ở nhà. Con dâu bà vẫn bình thường, vui vẻ còn hỏi bà đi chợ mua thuốc và nhận cho con ăn. Ảnh: FB

"Đi đâu cũng phải có con. Nếu bỏ chồng để sống tiếp thì phải có con nhưng kéo con đi theo cái chết, tước đoạt cuộc đời của con thì đừng. Trẻ con nó vô tôi, nó non nớt nó yếu ớt lắm, đừng bảo vệ con bằng cách đấy. Bảo vệ con là phải mạnh mẽ lên để nuôi con", một dân mạng bình luận. 

Thời điểm, chị Th. đưa 2 nhỏ đi, bà chỉ nghĩ, con dâu cho cháu đi chơi loanh quanh trong xóm. Ảnh: FB
Thời điểm, chị Th. đưa 2 nhỏ đi, bà chỉ nghĩ, con dâu cho cháu đi chơi loanh quanh trong xóm. Ảnh: FB

Trước đó sáng 10/5, ông Nguyễn Tiến Chức - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), cho biết, vào khoảng 8h30 sáng 10/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên cùng con gái nhỏ 9 tháng tuổi. 

Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy trên sông Thái Bình về xuôi, đoạn chảy qua địa bàn, cách vị trí có xe đẩy em bé khoảng 1 km. Vào 6h cùng ngày, thi thể bé gái 2 tuổi cũng được tìm thấy trong cùng khu vực.

Ngoài những vật dụng, đồ dùng cá nhân mà chị Th. để lại được tìm thấy bên bờ sông, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực trong điện thoại của chị nữ giáo viên.

“Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ, đối với đồng nghiệp, chị T. nhắn 'tạm biệt'; đối với mẹ, chị T. lại nhắn 'đây chưa phải kết thúc' và với em gái thì nhắn 'chị phải đi xa'... điểm chung là những tin nhắn tiêu cực, báo điềm xấu”, trên Pháp luật & Bạn đọc dẫn lời đại diện lãnh đạo xã Cẩm Văn cho hay. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news