Tin mới

2 vợ chồng đùm con 10 ngày tuổi vượt 1400km về Nghệ An tránh dịch: Xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ

Thứ bảy, 31/07/2021, 17:43 (GMT+7)

Mới đây, câu chuyện về cặp vợ chồng bồng con mới sinh 10 ngày tuổi, vượt hàng nghìn km để về quê tránh dịch được chia sẻ đã khiến nhiều người xót xa. 2 người đều xót con, nhưng không còn cách nào khác khi bị mất việc.

Theo thông tin trên page Nghệ An chia sẻ, cả 2 vợ chồng đều vào Bình Dương làm công nhân nhưng do dịch nên mất việc đã lâu. Người vợ mới sinh bé trai được 10 ngày.

Được biết, người chồng là Xò (SN 1992), còn chị vợ là T. (SN 2002), cả 2 cư trú tại bản Phà Lỏm, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An). Vì cuộc sống khó khăn, 2 vợ chồng cùng nhau vào Bình Dương làm công nhân, nhưng dịch phức tạp nên đã thất nghiệp từ lâu. 

2 vợ chồng đùm con 10 ngày tuổi vượt 1400km về Nghệ An tránh dịch: Xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ
2 vợ chồng đùm con 10 ngày tuổi vượt 1400km về Nghệ An tránh dịch: Xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ

Thất nghiệp lại có con nhỏ, không còn sự lựa chọn nào khác nên cả 2 vợ chồng đã quyết định đi xe máy 1400km để về quê.

“Mấy tháng nay ở nhà lo cho vợ sinh nở nên đã tiêu hết tiền tiết kiệm. Tôi bàn với vợ phải về vì không biết dịch kéo dài tới bao giờ. Anh em xung quanh ai cũng về quê nên 2 vợ chồng gói đồ luôn, dọc đường đi có gì ăn nấy”, anh X. chia sẻ và cho biết, 3 ngày trước anh Xò cùng anh trai và chị dâu hẹn nhau về.

2 vợ chồng đùm con 10 ngày tuổi vượt 1400km về Nghệ An tránh dịch: Xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ
2 vợ chồng đùm con 10 ngày tuổi vượt 1400km về Nghệ An tránh dịch: Xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ

Tuy nhiên, vì nhiều lần hỏng xe, phải dừng lại sửa nên hiện tại anh đã mất liên lạc với anh trai, chị dâu. Anh X. cho biết, lần này hai người sẽ về quê luôn.

Sau hành trình gần 1000km, tối ngày 30/7, cả 2 vợ chồng đã tới tỉnh Quảng Nam, cách Nghệ An khoảng 685km. Biết hoàn cảnh 2 vợ chồng, anh Trần Vương, thành viên Câu lạc bộ xe bán tải TP.Đà Nẵng đã chờ đoàn tới 3h sáng để giúp đỡ.

2 vợ chồng đùm con 10 ngày tuổi vượt 1400km về Nghệ An tránh dịch: Xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ
2 vợ chồng đùm con 10 ngày tuổi vượt 1400km về Nghệ An tránh dịch: Xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ

Anh Vương cho biết, trong đoàn người về quê, đây là trường hợp đặc biệt nhất. Vì bé quá nhỏ, nên mọi người đều ý thức về việc giữ khoảng cách, để đảm bảo an toàn cho em.

“Hình dung ra đoạn đường anh chạy xe máy đưa con về tới Nghệ An mà rùng mình. Cuối cùng chúng tôi quyết định giữ cả nhà lại tới sáng để thuê xe đưa cả nhà về quê.”, anh Vương nói và cho biết, anh cùng mọi người đã góp tiền hỗ trợ vợ chồng anh Xò 3 triệu đồng. Ngoài ra, cả gia đình còn được mọi người thuê ô tô đưa về quê.

2 vợ chồng anh Xò được đưa lên ô tô để tiếp tục hành trình.
2 vợ chồng anh Xò được đưa lên ô tô để tiếp tục hành trình.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của 2 vợ chồng người Nghệ An đã nhận về sự quan tâm lớn của Cộng đồng mạng. Rất nhiều người sẵn sàng gửi tiền ủng hộ 2 vợ chồng.

Trước tấm chân tình của bà con, 2 vợ chồng gửi lời cảm ơn và xin phép không nhận thêm tiền hỗ trợ. Họ mong rằng số tiền đó để chia sẻ cho những mảnh đời khó khăn khác.

Những ngày này, nhiều bức ảnh lại cảnh người dân miền Trung nối đuôi nhau vượt hàng nghìn cây số về quê, trong đó chủ yếu ở tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai nấy đều xót xa. 

Cả thành viên trong gia đình ngồi sát nhau, xung quanh là nhiều bao tải đựng đồ dùng cá nhân, quần áo, lương thực… tất cả chỉ trên một chiếc xe máy cũ kĩ. Ảnh: FB
Cả thành viên trong gia đình ngồi sát nhau, xung quanh là nhiều bao tải đựng đồ dùng cá nhân, quần áo, lương thực… tất cả chỉ trên một chiếc xe máy cũ kĩ. Ảnh: FB

Chứng kiến những hình ảnh này nhiều người không khỏi xót xa. Kể từ khi làn sóng Covid-19 thứ 4 bùng phát, dịch đã ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, hoạn nạn ta càng thấu hiểu một điều rằng, cuộc sống còn rất nhiều người tốt. Tinh thần tương thân tương ái được lan toả khắp mọi nơi.

Sau nhiều giờ đồng hồ chạy xe máy mệt mỏi, quần áo bụi bẩn, mọi người từ già đến trẻ tìm bãi đất trống để ăn tạm chút đồ ăn đã chuẩn bị trước, nằm vạ vật tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc hành trình dài. Ảnh: FB
Sau nhiều giờ đồng hồ chạy xe máy mệt mỏi, quần áo bụi bẩn, mọi người từ già đến trẻ tìm bãi đất trống để ăn tạm chút đồ ăn đã chuẩn bị trước, nằm vạ vật tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc hành trình dài. Ảnh: FB

Mỗi khi khó khăn, chúng ta lại đồng lòng, đoàn kết hơn bao giờ hết. Mong rằng, thời gian tới dịch sẽ được đẩy lùi, mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news