Tin mới

Xúc động hình ảnh người phụ nữ đợi từ đêm đến sáng để tặng người dân về quê tránh dịch mỗi người 500k

Thứ bảy, 31/07/2021, 15:59 (GMT+7)

Thương xót cho những lao động nghèo ròng rã chạy xe ngày đêm suốt nhiều ngày trời để về quê, mới đây, một người phụ nữ đã đứng đợi ở cầu Bến Thuỷ (Nghệ An) để gửi đến họ một chút quà nhỏ của mình.

Theo đó, gia đình chị Đinh Thu Hiền - người đã có hành động đẹp này cho biết, đã dừng xe ở cầu Bến Thuỷ 2 để trao quà cho mọi người đến tận 12h đêm ngày 30/7. Ngoài ra đến sáng 31/7, gia đình chị Hiền vẫn tiếp tục chờ đợi ở đây để san sẻ khó khăn với người dân nghèo Nghệ An sau hành trình dài vất vả về quê tránh dịch.

Xúc động hình ảnh người phụ nữ đợi từ đêm đến sáng để tặng người dân về quê tránh dịch mỗi người 500k
Xúc động hình ảnh người phụ nữ đợi từ đêm đến sáng để tặng người dân về quê tránh dịch mỗi người 500k

'Gia đình mình hiện đang ở chốt kiểm dịch cầu Bến Thuỷ 2 để chia sẻ một chút khó khăn với bà con về quê tránh dịch bằng xe máy. Bạn bè trên Facebook biết đoàn xe máy nào về báo họ về cầu Bến Thuỷ 2 giúp mình với nhé', chị Hiên viết trên trang cá nhân.

Phong bì được để trên thùng carton để mọi người tự động vào lấy. Ảnh: FB
Phong bì được để trên thùng carton để mọi người tự động vào lấy. Ảnh: FB

Ngoài phong bì 500 nghìn đồng, chị Hiền còn tặng kèm bà con 100 gói xôi giò để ăn lót dạ. Chị cũng nói thêm, vì để phòng dịch nên phong bì và xôi giò chị phải để ở ngoài xe, ai đi qua có thể tiện lấy.

Xúc động hình ảnh người phụ nữ đợi từ đêm đến sáng để tặng người dân về quê tránh dịch mỗi người 500k
Xúc động hình ảnh người phụ nữ đợi từ đêm đến sáng để tặng người dân về quê tránh dịch mỗi người 500k

Chia sẻ về hành động của mình, chị Hiền cho biết, trước đó, chị đọc tin đăng tải trên mạng xã hội về dòng người chạy xe máy hàng ngàn cây số để về quê tránh dịch, trên xe có cả trẻ con khiến chị xúc động.

Vì vậy, gia đình chị đã quyết định trích 50 triệu đồng, cùng 2 người nhà ra Bến Thủy 2 đợi đoàn người chạy xe máy đi qua và gửi tặng họ chút tấm lòng. Ngoài ra, chị cũng nhiều lần chuyền tiền cho người quen tại TP.HCM, mua đồ thiết yếu hỗ trợ dân nghèo tại các 'cửa hàng 0 đồng'.

Những người chạy xe máy về đến cầu Bến Thủy 2 đều xếp hàng lần lượt vào nhận tiền chứ không xảy ra tình trạng chen lấn.
Những người chạy xe máy về đến cầu Bến Thủy 2 đều xếp hàng lần lượt vào nhận tiền chứ không xảy ra tình trạng chen lấn.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của gia đình chị Hiền đã nhận về nhiều lời khen ngợi. Phần quà nhỏ này sẽ giúp người dân nghèo mua được các thực phẩm thiết yếu để duy trì hành trình về quê. Mong rằng với tinh thần 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách', tất cả người dân sẽ sớm vượt qua được đại dịch Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news