Tin mới

3 bộ phim xuất sắc của điện ảnh Hàn khiến thế giới nể phục

Thứ tư, 03/08/2016, 16:41 (GMT+7)

Ba bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đều nói về tình yêu và sự hy sinh của người mẹ, người con dành cho gia đình khiến người xem ấm ảnh bởi tình yêu thương gia đình quá ý nghĩa. Đây cũng là những bộ phim xuất sắc gặt hái được những giải thưởng quốc tế của điện ảnh Hàn.

Ba bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đều nói về tình yêu và sự hy sinh của người mẹ, người con dành cho gia đình khiến người xem ấm ảnh bởi tình yêu thương gia đình quá ý nghĩa. Đây cũng là những bộ phim xuất sắc gặt hái được những giải thưởng quốc tế của điện ảnh Hàn.

Mother (2009)

Bộ phim của đạo diễn Bong Joon-ho liên tiếp gặt hái các giải thưởng quốc tế năm 2009. Từ giải Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Châu Á đến giải Nữ chính tại LHP Kim Kê – Bách Hoa. Khi công chiếu trong LHP Cannes và LHP Quốc tế Santa Barbara, phim nhận được đánh giá cao từ các nhà phê bình.

Tuyệt tác về tình mẫu tử trên màn bạc Hàn.

Nói Mother là một bộ phim gây sốc bởi những chi tiết cuối cùng trong cuộc hành trình giải cứu con trai của người mẹ. Con bà là Do Joon - một chàng trai măc bệnh thiếu năng, bị kết án là hung thủ của một vụ giết người.

Tình yêu và đức hy sinh của người góa phụ dành cho con cũng giống như mọi bà mẹ. Bà tìm mọi cách, chạy vạy cho này chỗ kia để tìm cách minh oan cho con trai. Trong cơn quẫn trí, bà nghe một người nói chứng kiến tận mắt Do Joon có mặt ở hiện trường vụ án, bà đã trở thành kẻ sát nhân chỉ vì muốn bảo vệ con. Đó chỉ là một hành động phẫn uất và tình yêu con khiến bà trở nên mù quáng, sai lầm. Do Joon được ra tù vì kẻ chủ mưu thực sự lộ diện.

Nữ diễn viên Kim Hye Ja trong vai người mẹ.

Phim khiến người ta ám ảnh vì tình yêu người mẹ dành cho đứa con thiệt thòi. Tác giả không gọi tên người mẹ ấy, bởi ông đang xây dựng nên tượng đài của tình mẫu tử. Đạo diễn Bong Joon Ho khiến thế giới nhận ra các nhà làm phim Hàn Quốc không chỉ có xây dựng kiểu tình yêu lọ lem - hoàng tử mà còn biết tạo nên những thước phim đậm chất nghệ thuật.

Mother thành công nhờ tính nghệ thuật trong từng khung cảnh và tài năng diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội Kim Hye Ja vai người mẹ. Những giải thưởng trong và ngoài nước xứng đáng dành cho người nghệ sĩ diễn thật như chính mình. Hậu bối Won Bin vai người con trai cũng khiến người xem giật mình vì sẵn sàng từ bỏ lớp áo mỹ nam để trở thành một nhân vật ngốc nghếch.

Pieta (2012)

Bộ phim của đạo diễn Kim Ki Duk vượt qua 17 tác phẩm thế giới, đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2012. Phim thuộc thể loại cấm khán giả trẻ em vì có những chi tiết gây sốc.

Câu chuyện về người đàn ông cho vay nặng lãi khiến người xem thấy rùng mình. Hắn sẵn sàng nghiền nát bàn tay của những người không trả được tiền để lấy số tiền bảo hiểm trừ nợ. Đến khi hắn gặp người phụ nữ tự nhận là mẹ hắn, cuộc đời của kẻ “sát nhân” thay đổi từ đây.

Phim Pieta (tựa tiếng Việt: Cứu rỗi)

Nhưng bộ phim của “phù thủy điện ảnh” Kim Ki Duk không đơn giản dừng ở đó. Sự thật về người mẹ làm thay đổi trái tim của gã cho vay nợ chính là cú tát vào bản mặt không đáng làm con người của hắn. Người mẹ ấy cũng từng có con trai là nạn nhân của hắn. Và chính bà đã quyết tâm trả thù bằng cách không ai ngờ tới.

Bà tự nhận là người mẹ đã bỏ rơi hắn lúc nhỏ. Mặc cho hắn ruồng rẫy không chấp nhận, bà vẫn quyết tâm ngày ngày dọn dẹp, nấu ăn, đan áo cho hắn. Bà sưởi ấm trái tim lạnh giá của kẻ luôn khao khát tình mẹ. Cuối cùng, bà tìm đến cái chết khiến hắn trở nên điên loạn vì không biết chuyện gì đã xảy ra.

 

Cái kết cuộc đời gã đòi nợ thuê là một chuỗi bi kịch. Hắn tìm thấy mộ của “người mẹ” được chôn ngay cạnh một nấm mồ khác. Hắn bàng hoàng nhận ra sự thật bà đã chết theo con trai ruột – người mà hắn từng siết nợ. Nỗi đau đớn của một kẻ “sát nhân” khiến hắn tự buộc mình vào phía sau xe tải, cho xe lết đi khắp các con đường trong thành phố.

Ngoài tài năng của đạo diễn Kim Ki Duk, diễn xuất do Jo Min Soo và nam diễn viên Lee Jung Jin đảm nhiệm cũng được đánh giá rất cao. Phim khiến thế giới nể phục vì một đạo diễn dòng phim độc lập dám làm một tác phẩm “tát” thẳng vào sự thật của xã hội mình đang sống. Các nhà phê bình phim và ngay cả đạo diễn Kim Ki Duk cũng khẳng định Pieta lên án thế lực đồng tiền làm mất nhân tính của con người.

Ngoài Pieta, đạo diễn họ Kim còn là người khiến thế giới nể phục điện ảnh Hàn qua hàng loạt các tác phẩm xuất sắc khác như Island, 3-Iron, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, Time…

Old Boy

Đạo diễn Park Chan Wook ghi danh nền điện ảnh Hàn vào năm 2004 với bộ phim Old Boy. Ông giành giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại LHP Cannes, giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Quốc tế Bangkok.

Choi Min Sik trong phim Old Boy.

Old Boy là một trong 3 tác phẩm 19+ thuộc đề tài báo thù của Park Chan Wook. Phim lôi cuốn người xem vì tình huống bất ngờ. Nhân vật chính Oh Dae Su (Choi Min Sik thủ vai) - một doanh nhân trở về nhà dự sinh nhật con gái trong lúc say khướt.

Khi tỉnh rượu, Dae Su thấy mình ở trong một căn phòng bị bịt kín mọi lối ra. Chỉ có một chiếc giường, một tivi, không thiết bị liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh không thể giải thích nổi chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Nỗi đau bị cầm tù càng chồng chất khi qua truyền hình, anh biết tin vợ bị ám sát, con gái trở thành con nuôi ở nước ngoài. Người ta tìm thấy ADN của Dae Su tại hiện trường vụ án nên anh bị nghi ngờ là kẻ sát hại vợ.

Câu chuyện Dae Su bị bắt cóc trong 15 năm trở nên khó hiểu như chính lúc anh được giải thoát. Một ngày bất ngờ, anh tỉnh dậy thấy mình ở trên tầng thượng. Anh nhận được cú điện thoại của kẻ tự nhận chủ mưu, đồng thời thách thức anh báo thù.

 

Những tình huống lạ trong cuộc đời nhân vật chính đẩy người xem vào vô số câu hỏi vì sao nhưng không được giải đáp. Cũng chính vì vậy, người ta muốn xem Old Boy đến trọn phút cuối cùng để hiểu lý do gì đẩy Dae Su vào tình huống giam cầm.

Nam diễn viên chính Choi Min Sik là người thủ vai Oh Dae Su rất thành công. Cũng chính bộ phim này giúp Choi Min Sik nổi danh trên thế giới.

Ngoài 3 bộ phim kể trên, điện ảnh Hàn còn có những tác phẩm xuất sắc khác được giải cá nhân trên trường quốc tế như Secret Sunshine và Poetry của đạo diễn Lee Chang Dong, Chunhyangjeon (đạo diễn Im Kwon-taek), Island (đạo diễn Kim Ki Duk), JSA: Khu vực an ninh chung (đạo diễn Park Chan Wook)…

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news