Tin mới

6 người bị cháy bí ẩn ở Quảng Ninh: "Từ đầu đến chân chồng tôi là một màu đen"

Thứ bảy, 18/04/2015, 10:31 (GMT+7)

"Gia đình không biết cháu và mọi người bị bỏng như thế nào mà nhìn không thể nhận ra đâu là cháu mình, toàn thân đen xì, phải nhìn biển tên bệnh nhân mới có thể biết được”. Một người nhà nạn nhân cho biết.

"Gia đình không biết cháu và mọi người bị bỏng như thế nào mà nhìn không thể nhận ra đâu là cháu mình, toàn thân đen xì, phải nhìn biển tên bệnh nhân mới có thể biết được”. Một người nhà nạn nhân cho biết.

Theo thông tin trên báo Đời sống và Pháo luật chiều tối ngày 15/04, Bệnh viện Việt Nam- Thuỵ Điển (Quảng Ninh) đã tiếp nhận 6 bệnh nhân bị bỏng nặng dính đầy than. Cả sáu người này được một nhóm người dùng ô tô đưa tới cấp cứu, sau đó bỏ đi luôn.

Danh sách 6 nạn nhân sau đó được xác định gồm: Nguyễn Văn Phố (SN 1979), Nguyễn Bá Đương (SN 1988), Nguyễn Đắc Tằng (SN 1968), Đặng Văn Đức (SN 1980) cùng trú tại Thái Bình; Nguyễn Văn Hải (SN 1973), trú tại Hải Dương; Đặng Vũ Hiệp (SN 1979), trú tại Ninh Bình.

Sau hơn một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Quảng Ninh), do tình trạng bỏng nặng, ngày 16/4, cả 6 nạn nhân được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị. Theo thông tin nhận được, có một điều bất thường, trong quá trình các nạn nhân nằm viện không thấy bóng dáng người nhà của ai cả?

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV đã có mặt tại Viện Bỏng Quốc gia. Theo ghi nhận của PV, hiện tại cả 6 bệnh nhân đã có người thân chăm sóc và đang nằm trong phòng vô trùng tầng 2 của bệnh viện.

Nạn nhân đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Trao đổi với PV, người nhà của nạn nhân Nguyễn Bá Đương (SN 1988), cho hay: “Tôi là mợ của Đương nhưng sáng nay bố cháu (bác Th. - PV) mới ở quê gọi điện lên bảo cháu bị bỏng đang nằm ở đây nên hai vợ chồng tôi ra thăm cháu. Không biết cháu và mọi người bị bỏng như thế nào mà nhìn không thể nhận ra đâu là cháu mình, toàn thân đen xì, muốn biết cháu mình thì chỉ nhìn biển tên được ghi mới có thể biết được”.

Khi được PV đặt câu hỏi “sự việc này xảy ra từ ngày 15/4. Vậy gia đình biết lâu chưa?” thì người nhà nạn nhân Đương cho hay: “Chắc gia đình cháu Đương mới biết từ tối qua hoặc sáng nay nên mới gọi cho chúng tôi. Nếu chúng tôi biết sự việc thì đã không để cháu nằm một mình không ai chăm sóc như vậy”.

Được biết, Đương là con cả trong gia đình có hai anh em. Đương đã có gia đình và có con được gần 1 tuổi. Trước khi sự việc xảy ra, bố của Đương cũng đang điều trị tại bệnh viện. Vì gia đình neo người nên hiện tại chỉ có bố Đương ở viện chăm sóc.

Tiếp đó, PV cũng có cuộc trao đổi với chị T. – vợ  nạn nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1973). Chị cho biết, bản thân chị và gia đình không hay biết tin về sự việc đã xảy ra. Chỉ đến khi mọi người xem trên mạng có tên chồng mình nên chị mới biết tin chồng lâm nạn. Sau đó chị bắt xe lên Hà Nội để chăm chồng.

Gương mặt mệt mỏi, chị nói: “Tôi không nhận ra chồng mình, toàn bộ từ đầu đến chân đều toàn một màu đen”.

Cũng theo lời chị T. sáng nay (17/4), có xuất hiện người lạ đến nói với chị là họ sẽ tri trả toàn bộ viện phí, gia đình không cần lo lắng rồi bỏ đi.

Trong quá trình trao đổi với PV, chị T. có nhận được một cuộc gọi lạ. Sau cuộc trao đổi đó thì chị T. đã tỏ ra thận trọng hơn khi nói chuyện và bỏ đi sau đó.

Như tin đã đưa trên báo Kiến thức khoảng 18h30 ngày 15/4, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển tiếp nhận 6 nạn nhân trong tình trạng bị bỏng nặng. Trong số này, người trẻ nhất 27 tuổi, người lớn tuổi nhất 36 tuổi. Họ bị bỏng 50 - 60% cơ thể.

Phát hiện sự việc các bệnh nhân trên nhập viện một cách bất thường, Công an TP Uông Bí đã vào cuộc và xác định các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu từ khu vực TP Hạ Long (Quảng Ninh). Đây là địa bàn nóng nhất tỉnh Quảng ninh về khai thác than trái phép hay còn gọi là than thổ phỉ. Các lò than thổ phỉ được ngụy trang rất kín đáo, thậm chí ở ngay trong vườn, trong lòng nhà người dân nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Thông tin về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin đến độc giả.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news