Tin mới

Ấm lòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD

Thứ sáu, 23/04/2021, 20:30 (GMT+7)

Hình ảnh nồi cháo to được vét sạch thấy cả cháy phục vụ cho bà con đang chờ làm CCCD tại một địa phương ở Cao Bằng đang được chia sẻ rầm rộ và khiến CĐM thích thú.

Mới đây, những hình ảnh về không khí làm CCCD tại xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng được chia sẻ lên một diễn đàn Facebook. Người chia sẻ ảnh cho biết: "Hòa chung không khí làm thẻ căn cước công dân. Chắc sợ bà con đi làm CCCD chờ lâu đói quá, nên nấu hẳn nồi cháo to ú ụ"

Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD

Hình ảnh nồi cháo to được vét đến lộ cháy khiến CĐM vô cùng phấn khích. Rất nhiều người đã bày tỏ ao ước nhỏ bé là được ăn bán cháy cháo chan tương. Nhiều người thì dành lời ngợi khen cho sự chu đáo của cán bộ địa phương. Được biết trong đợt làm CCCD gắn chíp này, có người đã vượt quãng đường mấy chục cây số để đến được nơi làm thủ tục. Chính vì thế, chi đoàn thanh niên xã đã chuẩn bị "nồi cháo yêu thương" cho bà con ăn trong lúc chờ đợi.

Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Dù đã khuya nhưng người chờ làm CCCD vẫn rất đông, tràn ra cả ban công. Ảnh: K.S.C
Dù đã khuya nhưng người chờ làm CCCD vẫn rất đông, tràn ra cả ban công. Ảnh: K.S.C

Từ những bức ảnh có thể thấy bà con đi làm CCCD rất đông, đứng tràn ra cả hành lang và ban công. Dù đã khuya, bà con vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình. Một số cư dân mạng thắc mắc tại sao mọi người lại đổ xô đi làm CCCD đông như vậy thì đã có những bình luận giải thích: "Bà con dân tộc ở xa nên là cán bộ còn kê chỗ cho ngủ nữa mà. Có người đến chỗ làm căn cước công dân phải 40km đó”

"Vẫn chưa hiểu sao phải thức đêm hôm chen nhau đi làm để làm gì nhỉ, sao không đợi khi nào hết đông thì làm?", một người đặt câu hỏi.

Và đây là những câu trả lời được đưa ra: "Nhìn thì thấy phần lớn là bà con đồng bào, đi lại chắc xa xôi nên ở lại luôn, chứ cuốc bộ chục cây số đâu phải chuyện đơn giản mà về rồi lại tới bác ơi"

"Vô đọc comment đi cho hiểu he..nhìn ảnh không biết người dân đó ở đâu à? Vùng núi chứ có phải như ở chỗ khác giao thông đường xá thuận tiện muốn đi khi nào thì đi. Người ta lần đi lần khó, chưa kể các anh cán bộ xã đâu phải chỉ làm mỗi một chỗ. Họ phải có quy định thời gian làm cho mỗi chỗ chứ có phải ngồi một chỗ chờ mấy người được".

Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Ấm nòng hình ảnh cán bộ nấu 'nồi cháo to ú ụ' phục vụ bà con đi làm CCCD
Cộng đồng mạng thích thú trước nồi cháo yêu thương của cán bộ dành cho người dân. Ảnh chụp màn hình
Cộng đồng mạng thích thú trước nồi cháo yêu thương của cán bộ dành cho người dân. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, mạng xã hội Facebook còn lan truyền hình ảnh các cán bộ chuẩn bị chăn, chiếu cho bà con ngủ lại, chờ đến lượt mình làm CCCD. Được biết đó là hình ảnh được ghi lại tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Cán bộ cũng thương bà con đường xá xa xôi đi làm thủ tục nên đã chuẩn bị mọi tiện nghi cho mọi người trong lúc chờ đợi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chảo Cao Bằng CCCD