Tin mới

Bạn bè, thầy cô rơi nước mắt tưởng nhớ đến nam sinh Nguyễn Văn Nhã

Thứ tư, 05/05/2021, 09:34 (GMT+7)

Bạn bè và các thầy cô tại trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã có buổi lễ tưởng niệm nam sinh Nguyễn Văn Nhã đã quên mình lao xuống biển để cứu 3 em nhỏ, sau đó ra đi mãi mãi.

Tối ngày 4/5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ tưởng nhớ sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Nam sinh này đã dũng cảm đến quên mình khi cứu 3 bạn tại bãi biển Phú Thuận, huyện Phú Vang. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường
Tối ngày 4/5, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ tưởng nhớ sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Nam sinh này đã dũng cảm đến quên mình khi cứu 3 bạn tại bãi biển Phú Thuận, huyện Phú Vang. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường
Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo bạn bè, thầy cô, những người cảm mến và vô cùng thương xót với tấm lòng nghĩa hiệp của cậu học trò nghèo. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường
Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo bạn bè, thầy cô, những người cảm mến và vô cùng thương xót với tấm lòng nghĩa hiệp của cậu học trò nghèo. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường
Trong khuôn viên trường, hàng trăm ánh nến được thắp lên như để tưởng nhớ đến hành động dũng cảm, tấm lòng tốt đến quên mình của Nhã. Ảnh: PLO
Trong khuôn viên trường, hàng trăm ánh nến được thắp lên như để tưởng nhớ đến hành động dũng cảm, tấm lòng tốt đến quên mình của Nhã. Ảnh: PLO
'Lòng tốt, sự tử tế và tinh thần nhân văn, nhân ái của em sẽ không bao giờ bị lãng quên. Soi mình vào những điều tử tế của Nhã để mỗi người cần sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn - dù không làm 'hiệp sĩ', không thể là 'anh hùng' nhưng ít nhất hãy là một công nhân có ít, có ý thức, làm tròn bổn phận của mình với cộng đồng nơi mình đang sinh sống', Thầy Huỳnh Văn Chương - Phó Giám đốc Đại học Huế nghẹn ngào chia sẻ trong buổi lễ. Ảnh: PLO
"Lòng tốt, sự tử tế và tinh thần nhân văn, nhân ái của em sẽ không bao giờ bị lãng quên. Soi mình vào những điều tử tế của Nhã để mỗi người cần sống tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn - dù không làm "hiệp sĩ", không thể là "anh hùng" nhưng ít nhất hãy là một công nhân có ít, có ý thức, làm tròn bổn phận của mình với cộng đồng nơi mình đang sinh sống", Thầy Huỳnh Văn Chương - Phó Giám đốc Đại học Huế nghẹn ngào chia sẻ trong buổi lễ. Ảnh: PLO
Được biết Nhã là cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn. Qua lời kể của bạn bè, Nhã luôn là người sống giản dị, tình cảm, chan hòa với bạn bè. Ảnh: Tuổi Trẻ
Được biết Nhã là cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn. Qua lời kể của bạn bè, Nhã luôn là người sống giản dị, tình cảm, chan hòa với bạn bè. Ảnh: Tuổi Trẻ
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế cũng đặt một thùng quyên góp để mọi người có thể ủng hộ, hỗ trợ thêm cho gia đình của Nhã vượt qua khó khăn. Ảnh: Tuổi Trẻ .
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế cũng đặt một thùng quyên góp để mọi người có thể ủng hộ, hỗ trợ thêm cho gia đình của Nhã vượt qua khó khăn. Ảnh: Tuổi Trẻ .
Ngay tại buổi lễ tưởng niệm, Đại học Huế cũng truy tặng bằng khen cho Nhã vì hành động dũng cảm. Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị truy tặng huân chương vì hành động quên mình cứu bạn của cậu sinh viên nghèo. Ảnh: Tuổi Trẻ
Ngay tại buổi lễ tưởng niệm, Đại học Huế cũng truy tặng bằng khen cho Nhã vì hành động dũng cảm. Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị truy tặng huân chương vì hành động quên mình cứu bạn của cậu sinh viên nghèo. Ảnh: Tuổi Trẻ
Chiều ngày 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi ở ven biển xã Phú Thuận và bắt gặp nhóm 3 bạn nữ bị sóng biển cuốn ra xa. Ngay lập tức Nhã bơi ra ứng cứu, đưa được 3 bạn nữ vào khu vực an toàn, còn mình thì không thể đủ sức và ra đi mãi mãi. Ảnh: PLO
Chiều ngày 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi ở ven biển xã Phú Thuận và bắt gặp nhóm 3 bạn nữ bị sóng biển cuốn ra xa. Ngay lập tức Nhã bơi ra ứng cứu, đưa được 3 bạn nữ vào khu vực an toàn, còn mình thì không thể đủ sức và ra đi mãi mãi. Ảnh: PLO
Sự ra đi của Nhã để lại sự tiếc thương lớn nhưng nó cũng là hành động mang tính lan tỏa. Lòng tốt của em sẽ còn mãi, để những người ở lại sống có trách nhiệm hơn, tốt đẹp hơn. Ảnh: Internet
Sự ra đi của Nhã để lại sự tiếc thương lớn nhưng nó cũng là hành động mang tính lan tỏa. Lòng tốt của em sẽ còn mãi, để những người ở lại sống có trách nhiệm hơn, tốt đẹp hơn. Ảnh: Internet
Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news