Tin mới

Bố qua đời, mẹ và anh trai cũng nhiễm Covid-19: Hai bé gái tự nương tựa vào nhau trong khu cách ly

Thứ sáu, 21/05/2021, 09:38 (GMT+7)

Bố của hai bé gái là BN3055 vừa qua đời cách đây vài ngày, trong khi mẹ và anh trai của hai bé cũng nhiễm Covid-19. Hình ảnh hai cô bé nương tựa vào nhau trong khu cách ly khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Trong đợt bùng phát của dịch Covid-19 lần này, đã có quá nhiều câu chuyện cảm động xen lẫn với sự đau lòng đằng sau. Đó là hình ảnh những em bé đi cách ly sau khi tiếp xúc với những ca nhiễm, là hình ảnh những chiến sĩ nuốt nước mắt vào trong, thực hiện nhiệm vụ dù mẹ vừa khuất núi.

Những câu chuyện cảm động trong đợt dịch Covid-19 khiến dân mạng xót xa trong những ngày qua.
Những câu chuyện cảm động trong đợt dịch Covid-19 khiến dân mạng xót xa trong những ngày qua.

Nhưng đau lòng hơn cả là những trường hợp BN không qua khỏi vì Covid-19, để lại nỗi đau cho người thân ở lại. 

Trong khu cách ly tại ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân ở huyện Thuận Thành - Bắc Ninh, hình ảnh hai bé gái nương tựa vào nhau khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo Nhịp sống Việt và VTC News, đó là trường hợp của hai em Nguyễn Thị T. (SN 2012), Nguyễn Xuân M. (SN 2016). Bố của hai em là anh Nguyễn Hữu H. - BN3055 vừa mới qua đời cách đây vài ngày.

Hai chị em T. và M. - con của 1 BN nhiễm Covid-19 mới qua đời cách đây vài ngày. Ảnh: VTC News
Hai chị em T. và M. - con của 1 BN nhiễm Covid-19 mới qua đời cách đây vài ngày. Ảnh: VTC News

Cả nhà em có tất cả 5 người. Trong khi người bố vừa khuất núi thì cả mẹ và anh trai của hai em đều đang mắc Covid-19 và được điều trị tại 2 nơi khác nhau.

Gia đình hai em thuộc diện khó khăn, bản thân anh H. đang là trụ cột kinh tế trong gia đình. Vợ anh làm nghề tự do, ai thuê gì thì làm nấy để phụ giúp anh về mặt kinh tế nuôi 3 con ăn học. 

Vào năm 2020, anh H. bị TNGT và phải điều trị ở Bệnh viện Việt Đức. Vợ anh phải gác toàn bộ công việc để chăm sóc chồng. Không có bảo hiểm nên số tiền viện phí càng khiến gia đình trở nên khó khăn hơn.

Bố qua đời, còn mẹ và anh trai lớn cũng đều đang điều trị Covid-19 trong viện. Ảnh: Nhịp sống Việt
Bố qua đời, còn mẹ và anh trai lớn cũng đều đang điều trị Covid-19 trong viện. Ảnh: Nhịp sống Việt

Chăm sóc cho hai bé ở khu cách ly là chị N., người dì của hai bé gái. Dù rất thương hai cháu nhưng dì N. cũng không quan tâm được nhiều vì nhà còn đang có con nhỏ 2 tuổi.

Anh B., chồng chị N. cho biết khi anh H. qua đời, vợ anh đang điều trị Covid-19 cùng tại bệnh viện nhưng không thể nhìn mặt chồng lần cuối. Các con cũng đang trong khu cách ly cũng không thể về chịu tang bố. 

Nghe tin bố khuất núi, cậu con trai cả buồn bã, ít nói hơn hẳn. Ảnh: Nhịp Sống Việt
Nghe tin bố khuất núi, cậu con trai cả buồn bã, ít nói hơn hẳn. Ảnh: Nhịp Sống Việt

Nghe người lớn nói chuyện, hai chị em cũng mường tượng ra thông tin bố đã ra đi mãi mãi. Thế nhưng chúng còn quá nhỏ nên chưa thể nhận thức hết. Chỉ có cậu con trai lớn là buồn bã, ít nói hẳn. Một ngày sau, cậu con trai lớn cũng nhận kết quả nhiễm SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị. 

Bác sĩ Ngô Thị Linh (Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành) cho biết các cháu rất ngoan. Do hoàn cảnh nên cả 3 anh em đều tự lập, có ý thức ăn uống và vệ sinh cá nhân.

Hoàn cảnh của hai em khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Ảnh: VTC News
Hoàn cảnh của hai em khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Ảnh: VTC News

Sau khi bố các em qua đời, các bác sĩ đã tìm hiểu hoàn cảnh và kêu gọi các mạnh thường quân kêu gọi, ủng hộ giúp đỡ các em. Bản thân các bác sĩ trong trung tâm cũng sẽ hỗ trợ hết sức.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news