Tin mới

Chiến sĩ áo trắng chống dịch Covid-19 nằm vật bên vệ đường: Chỉ mong được ngủ 15 phút rồi lại tiếp tục hành trình

Thứ tư, 19/05/2021, 18:26 (GMT+7)

Nhìn những hình ảnh các chiến sĩ áo trắng quá mệt mỏi sau một ngày làm việc tại Điện Biên, dân mạng vô cùng xót xa và cũng không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức căng thẳng và những người chiến sĩ, cán bộ y bác sĩ chính là những người vất vả nhất.

Suốt những ngày qua, dân mạng đã liên tục chia sẻ những hình ảnh đầy thương xót về các cán bộ y tế xét nghiệm không ngừng nghỉ đến mức ngất xỉu. Và mới đây, hình ảnh người trên tuyến đầu chống dịch tại Điện Biên lại một lần nữa khiến dân tình xót xa.

Bài đăng được Facebook có tên Hữu Sơn chia sẻ đã nhận được rất nhiều lượt tương tác từ dân mạng. 

Chiến sĩ áo trắng chống dịch Covid-19 nằm vật bên vệ đường: Chỉ mong được ngủ 15 phút rồi lại tiếp tục hành trình
Chiến sĩ áo trắng chống dịch Covid-19 nằm vật bên vệ đường: Chỉ mong được ngủ 15 phút rồi lại tiếp tục hành trình

Theo đó, khoảng 4h sáng, chủ bài đăng đang chạy thể dục thì bất ngờ nhìn thấy hai người mặc đồ bảo hộ trắng toát đang nằm vệ đường. Nghĩ là có chuyện gì xảy ra, anh mới gọi hai người dậy để tìm hiểu nguyên nhân.

Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC

Hóa ra đây là hai cán bộ đang tham gia dập dịch ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Do quá mệt mỏi, không thể đi tiếp nên hai cán bộ này đành chọn vỉa hè làm nơi dừng chân để nghỉ ngơi cho lại sức.

Các cán bộ này chỉ dám ngủ khoảng 15 phút để có sức khỏe, sau đó lại lên đường tiếp tục dập dịch. 

Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC

Nhìn những hình ảnh này, dân mạng không khỏi xót xa. Với những cán bộ này, chỉ cần vài phút được tháo bỏ khẩu trang, bộ đồ bảo hộ cũng là hạnh phúc lắm rồi. Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc mặc đồ bảo hộ suốt cả ngày sẽ đem đến sự khó chịu rất lớn. Ấy vậy mà vì công việc, vì an toàn của cộng đồng, họ vẫn chấp nhận tất cả.

Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC

Điện Biên hiện đang có 32 ca nhiễm Covid-19, tính đến chiều ngày 19/5. Trong số những người nhiễm này, có cả những cán bộ y tế, những người trực tiếp tham gia chống dịch.

Mong rằng dịch Covid-19 sẽ sớm qua đi để những chiến sĩ tuyến đầu có được một giấc ngủ trọn vẹn, được về với gia đình và người thân. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news