Tin mới

Chìm phà Hàn Quốc: "Phần móng tay các thi thể bị gãy nát"

Thứ tư, 23/04/2014, 21:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong ngày tìm kiếm vào thứ Tư (23/4) thợ lặn Hàn Quốc đã không tìm thấy bất cứ túi khí nào bên trong phà, tuy nhiên họ phát hiện móng tay các thi thể học sinh đều bị gãy nát vì cào cấu tuyệt vọng vào thành phà.

(Tinmoi.vn) Trong ngày tìm kiếm vào thứ Tư (23/4) thợ lặn Hàn Quốc đã không tìm thấy bất cứ túi khí nào bên trong phà, tuy nhiên họ phát hiện móng tay các thi thể học sinh đều bị gãy nát vì cào cấu tuyệt vọng vào thành phà.

 

Theo tin tức Reuters các thợ lặn vẫn tiếp tục lặn sâu dưới dòng nước đục, lạnh giá để tiến vào bên trong con tàu – một ma trận gồm cabin, hành lang - và họ phải dùng tay không để mò thi thể của các em học sinh mắc kẹt bên trong. Hầu hết các nạn nhân đang mất tích trong vụ chìm phà đều là học sinh trường Trung học, các em đã được "người lớn" yêu cầu ở nguyên vị trí...

Các thợ lặn đang tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Các thợ lặn cho biết, trong hai ngày tìm kiếm qua, phần lớn thi thể học sinh được đều bị gãy nát phần móng tay, có lẽ các em học sinh này đã cố gắng cào cấu vào tường và sàn nhà để mong thoát thân trong những giây phút tuyệt vọng.

Trong ngày tìm kiếm 24/3, các thợ lặn đã đã không tìm thấy bất cứ túi khí nào ở tầng ba và tầng 4 của chiếc phà, nơi lực lượng tìm kiếm tin rằng nhiều nạn nhân đã dồn về đó nhất. Khi lực lượng tìm kiếm lên tầng 4 thì họ đã phát hiện nhiều thi thể trong các cabin.

Việc không phát hiện thấy túi khí nào, đã dập tắt mọi hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót trên phà Sewol đã gặp nạn ngày 16/4.

Được biết phà Sewol chìm ở khu vực khá nông (khoảng 50m) nhưng những dòng hải lưu mạnh, phù sa dày đặc, nên các thợ lặn cũng gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm nạn nhân, thợ lặn Hwang Dae Sik thừa nhận, “Mặc dù được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ tại nhiều môi trường khắc nghiệt, chúng tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi mò thi thể giữa dòng nước tối đen”, Hwang nhấn mạnh :"Chúng tôi dùng tay không để mò từng thi thể. Đây là công việc khó khăn và đau đớn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

P.V (Dịch, tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news