Tin mới

Con rơi của Thành Long đau đớn cầu xin: "Tôi muốn tìm bố" sau bao năm bị bỏ rơi

Thứ sáu, 27/04/2018, 13:49 (GMT+7)

Nhiều người dành sự thương cảm cho Ngô Trác Lâm với những áp lực mà cô phải chịu đựng khi là con rơi của Thành Long.

Nhiều người dành sự thương cảm cho Ngô Trác Lâm với những áp lực mà cô phải chịu đựng khi là con rơi của Thành Long.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao một clip ngắn về Ngô Trác Lâm - con rơi của đang ở Canada cùng bạn gái đồng tính. Trong đoạn clip ngắn này, Ngô Trác Lâm ngồi ở một cửa hàng tiện lợi ở Canada.

Được biết, đây là đoạn video lấy từ camera an ninh của cửa hàng nên nội dung và chất lượng video đều không rõ ràng.

Con rơi của Thành Long đau đớn cầu xin: Tôi muốn tìm bố sau bao năm bị bỏ rơi - Ảnh 1.
 

Khi gặp một đồng hương Trung Quốc là thu ngân, cô bé đã tỏ ra vô cùng mệt mỏi với những câu chuyện đứt quãng.

Không rõ người này hỏi gì đó, nhưng cô bé đã trả lời rằng: "Tôi rất muốn đi tìm bố tôi... mẹ tôi... tôi hiểu. Nhưng mẹ tôi...".

Mặc dù không rõ câu chuyện Ngô Trác Lâm đề cập đến là gì nhưng theo nhiều người suy đoán, có người đã hỏi Ngô Trác Lâm về việc tại sao không gặp bố nên cô bé đã trả lời như vậy.

Con rơi của Thành Long đau đớn cầu xin: Tôi muốn tìm bố sau bao năm bị bỏ rơi - Ảnh 2.
 

Trước câu trả lời của Ngô Trác Lâm, rất nhiều người cảm thấy xót xa cho cô bé.

Từ khi sinh ra, Ngô Trác Lâm đã sống dưới áp lực một đứa con rơi. Không chỉ suốt ngày bị truyền thông soi mói, cô bé còn nhận phải áp lực từ mẹ mình, người phụ nữ luôn căm ghét Thành Long.

Một nguồn thân thiết còn cho biết, sự "nổi loạn, bướng bỉnh" của Ngô Trác Lâm cũng xuất phát từ việc cô luôn muốn gặp bố nhưng mẹ cô hoàn toàn phản đối việc đó.

Sau khi biết thông tin con ở Canada, mẹ Ngô Trác Lâm cho biết bà không trả lời báo chí vì quá bận.

Nguồn: HKChannel

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news