Tin mới

Cuộc sống vạn người mê của ái nữ tỷ phú Malaysia: Một năm vi vu 16 nước, đi nước ngoài như đi chợ

Thứ ba, 06/04/2021, 15:30 (GMT+7)

Là con gái của ông trùm người Malaysia với khối tài sản ròng trị giá 1,2 tỷ USD, cô gái trẻ này có một cuộc sống vạn người mơ ước.

Chryseis Tan là con gái tỷ phú Vincent Tan. Vào năm 2017, cô đã đi 16 quốc gia, 4 lục địa trong vòng chưa đầy một năm. Đây được xem là hành trình đi lại đáng kinh ngạc của người thừa kế của tỷ phú Vincent Tan.

Trên Instagram với hơn 400.000 người theo dõi, Chryseis chia sẻ mong muốn đơn giản của mình: "Tôi muốn đi du lịch khắp thế giới".

Ái nữ tỷ phú Malaysia chia sẻ phong cách sống trên máy bay đáng ghen tị của mình. Ảnh: Instagram
Ái nữ tỷ phú Malaysia chia sẻ phong cách sống trên máy bay đáng ghen tị của mình. Ảnh: Instagram
Chryseis, con gái ông trùm người Malaysia mong muốn được đi du lịch khắp thế giới. Ảnh: Instagram
Chryseis, con gái ông trùm người Malaysia mong muốn được đi du lịch khắp thế giới. Ảnh: Instagram
Ngôi sao MXH này đã đi khắp châu Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ nhiều lần trong năm 2017. Ảnh: Instagram
Ngôi sao MXH này đã đi khắp châu Á, châu Âu, châu Phi và Mỹ nhiều lần trong năm 2017. Ảnh: Instagram

Đầu tiên, Chryseis và chồng là Faliq Nasimuddin khi đó có chuyến đi đầu tiên đến Dubai. Sau khi cưỡi lạc đà trên sa mạc, Chryseis bay đến Bangkok và Bắc Kinh trước khi tới Modena, Italy vào đầu tháng 3.

Chryseis đã cùng chồng khởi động năm 2017 tại Dubai. Ảnh: Instagram
Chryseis đã cùng chồng khởi động năm 2017 tại Dubai. Ảnh: Instagram
Cô thưởng thức đồ uống khi xem biểu diễn chim ưng trên sa mạc. Ảnh: Instagram
Cô thưởng thức đồ uống khi xem biểu diễn chim ưng trên sa mạc. Ảnh: Instagram
Chryseis và Faliq bắt đầu hẹn hò từ năm 2014. Hai người là thanh mai trúc mã với nhau. Faliq là con trai tỷ phú Tan Sri Nasimuddin Amin. Ảnh: Instagram
Chryseis và Faliq bắt đầu hẹn hò từ năm 2014. Hai người là thanh mai trúc mã với nhau. Faliq là con trai tỷ phú Tan Sri Nasimuddin Amin. Ảnh: Instagram

Cũng chính tại đó, cô và Faliq thưởng thức món tráng miệng tại nhà hàng Osteria Francescana nổi tiếng nhất thế giới. Nhà hàng Italy với 3 sao Michelin có thực đơn nếm thử 12 món trị giá 250 euro và tính phí 30 euro cho mỗi món tráng miệng.

Chryseis đã đi tham quan Maranello, Florence và Milan trước khi quay trở lại châu Á để ngăm hoa anh đào tại tại Tokyo. Khi đó, cô cùng gia đình mình tới Seoul, Hàn Quốc để gặp mẹ, rồi du lịch đến Nara và Kyoto ở Nhật Bản với chị gái.

Hydra, một hòn đảo tại Hy Lạp là một trong những nơi mà ái nữ tỷ phú Malaysia đến thăm trong năm 2017. Ảnh: Instagram
Hydra, một hòn đảo tại Hy Lạp là một trong những nơi mà ái nữ tỷ phú Malaysia đến thăm trong năm 2017. Ảnh: Instagram
Chryseis trở về châu Á, tới thăm Tokyo để ngắm hoa anh đào nở. Ảnh: Instagram
Chryseis trở về châu Á, tới thăm Tokyo để ngắm hoa anh đào nở. Ảnh: Instagram
Cô bắt đầu chuyến đi của mình ở Mỹ, tới thăm khu vực South Beach nổi tiếng của Miami. Ảnh: Instagram
Cô bắt đầu chuyến đi của mình ở Mỹ, tới thăm khu vực South Beach nổi tiếng của Miami. Ảnh: Instagram

Sau đó, Chryseis đến Hong Kong, nơi các tín đồ ăn uống thưởn thức các món như mì ống trứng cá muối, nấm cục chiên, pizza nấm cục đen tại Vea Restaurant and Lounge xa hoa. Nhà hàng này có thực đơn nếm thử khởi điểm với giá 190 USD/người.

Cô trở về Malaysia để dự sinh nhật mẹ và sau đó bay đến Singapore trước khi lên đường sang Mỹ. Tại đó, Chryseis cùng một nhóm bạn tận hưởng những điều thú vị tại Miami, San Francisco và Napa ở California, một kỳ nghỉ tại quần đảo Turks và Caicos.

Đến tháng 6, Chryseis trở lại châu Âu. Cô tới Paris, Vienna trước khi cùng chồng đến Maroc vào cuối tháng đó. Tại đây, cô đã nhận được lời cầu hôn từ Faliq và đã đồng ý.

Nhưng hành trình của con gái tỷ phú chưa dừng tại đây. Cô tiếp tục đến Phuket, trở lại Kyoto và đi nghỉ ở Thụy Sĩ. Sau đó, cô khởi hành đến Barcelona và thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng El Celler de Can Roca nổi tiếng ở Girona.

Chryseis sau đó đã tắm nắng ở Hy Lạp và Bali rồi lại lên máy bay đến Jakarta, Indonesia và Shanghai Disney Resort.

Mặc dù có vẻ như Chryseis là dân du lịch chuyên nghiệp nhưng cô ấy cũng là một doanh nhân khét tiếng. Cô là Giám đốc điều hành của Berjaya Times Square, trung tâm mua sắm nội đô lớn nhất Malaysia và là giám đốc điều hành của Berjaya Assets Bhd.

Chryseis cũng đã đầu tư vào hai nhà hàng ở Malaysia, cũng như ứng dụng Goxip - cho phép người dùng chụp ảnh quần áo của những người nổi tiếng trên mạng xã hội và ngay lập tức kết nối với các trang web bán món đồ có phong cách tương tự.

Cuộc sống con gái tỷ phú là vô hạn, tuyệt vời. Cả thế giới về cơ bản là của bạn. Sinh ra ngậm thìa vàng không bao giờ là điều xấu nhưng mọi thứ phụ thuộc vào những gì bạn làm với nó.

(Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news