Tin mới

Danh tính chiến sỹ nuốt nước mắt chịu tang mẹ trong khu cách ly: Hơn một năm rưỡi chưa được gặp mẹ

Thứ ba, 18/05/2021, 11:06 (GMT+7)

Câu chuyện được chia sẻ trên MXH khiến dân tình vô cùng xúc động và thương cảm cho hoàn cảnh của người chiến sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch.

Những ngày qua, dân mạng vô cùng xúc động với hình ảnh một chiến sĩ lập bàn thờ mẹ trong khu cách ly. Được biết do dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, chiến sĩ này không thể về nhà nhìn mặt mẹ lần cuối.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Được sự cho phép của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, anh Phục đã lập bàn thờ mẹ ngay trong khu cách ly để có thể vái vọng và anh em đồng đội có thể đến chia buồn.

Trung sĩ Phục vái vọng mẹ trong khu cách ly. Ảnh: Internet
Trung sĩ Phục vái vọng mẹ trong khu cách ly. Ảnh: Internet

Theo VTC News, đây là trường hợp của Trung sĩ Phùng Minh Phục, Tiểu đội trưởng, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An. 

Ngày 15/5 vừa qua, mẹ của Trung sĩ Phục đột ngột ra đi mãi mãi. Gia đình cũng đã làm đơn bày tỏ nguyện vọng, xin đơn vị cho con trai về quê chịu tang mẹ. Tuy nhiên phía Trung đoàn đã giải thích về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp nên Trung sĩ không thể về nhà.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An đồng ý, Trung sĩ Phục ã được Chỉ huy Trung đoàn 738 giúp lập bàn thờ mẹ tại nơi làm việc. Anh cũng như đồng đội đã vái vọng ở phương xa để làm tròn đạo hiếu với mẹ.

Khi nhận tin mẹ khuất núi còn mình không thể về được, Trung sĩ Phục đã khóc nấc lên. Kể về hoàn cảnh, anh cho biết hơn 1 năm rưỡi qua mình chưa được gặp mẹ. Giờ đây mẹ lại ra đi mãi mãi, anh rất buồn vì không thể về nhìn mặt lần cuối. Lại càng buồn hơn nữa khi anh Phục là người con trai một trong gia đình.

Trung sĩ gọi điện về gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Ảnh: VNE
Trung sĩ gọi điện về gia đình để hỏi thăm tình hình sức khỏe. Ảnh: VNE
Bố của Phục cũng là người từng phục vụ trong quân ngũ và cũng từng chịu hoàn cảnh đưa tiễn từ phương xa. Ảnh: VNE
Bố của Phục cũng là người từng phục vụ trong quân ngũ và cũng từng chịu hoàn cảnh đưa tiễn từ phương xa. Ảnh: VNE

Dù vậy, vì nhiệm vụ phòng chống dịch và cũng vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp nên Trung sĩ Phục chỉ biết tiễn biệt mẹ từ xa. Giờ đây anh chỉ mong dịch sớm được kiểm soát, đẩy lùi để có thể về nhà thắp hương cho mẹ. 

Trung sĩ Phục cũng như rất nhiều người chiến sĩ thầm lặng khác trên tuyến đầu chống dịch vẫn đang hy sinh tất cả để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng. Mong sao dịch Covid-19 sớm qua đi để cuộc sống tất cả trở về bình thường, để không còn những cảnh chia ly đau lòng mà chẳng thể nhìn mặt lần cuối... 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news