Tin mới

Đối thủ cầm hoà U23 Việt Nam chính thức bị loại tại SEA Games 31

Thứ sáu, 13/05/2022, 19:20 (GMT+7)

Sau trận hòa 0-0 trước U23 Việt Nam, U23 Philippines đã để thua 2 trận liên tiếp, lần lượt trước Myanmar và Indonesia. Với 4 điểm sau 4 trận, U23 Philippines đã chính thức về nước sớm.

3 ngày sau trận thắng đậm 4-1 trước U23 Timor Leste, thầy trò HLV Shin Tae-yong bước vào trận đấu thứ 3 tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 đối đầu U23 Philippines - một trong những đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé bán kết.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả 2 đội đều nhập cuộc tương đối thận trọng, nên trong 15 phút đầu tiên, U23 Philippines vào U23 Indonesia chỉ tạo ra được một cú dứt điểm duy nhất về phía khung thành nhưng cũng không thật sự đáng chú ý.

Phút thứ 18, U23 Indonesia có tình huống phối hợp cực kỳ ăn ý để loại bỏ toàn bộ hàng thủ U23 Philippines. Egy Maulana là người phá bẫy việt vị thoát xuống trước khi tung đường chuyền dọn cỗ để Ridwan đệm bóng mở tỷ số trận đấu.

Sau 2 trận thắng đậm, U23 Indonesia đã tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng A đồng thời có quyền tự quyết tấm vé vào bán kết SEA Games 31. Ảnh: LĐ
Sau 2 trận thắng đậm, U23 Indonesia đã tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng A đồng thời có quyền tự quyết tấm vé vào bán kết SEA Games 31. Ảnh: LĐ

Để đối thủ có bàn vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV Fegidero bắt buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Điều này càng khiến cho đội bóng xứ vạn đảo dễ đá với nhiều cơ hội phản công nguy hiểm. Đến phút thứ 44, tỷ số được nâng lên 2-0 cho thầy trò HLV Shin Tae-yong khi trung vệ Ridho bật cao đánh đầu chính xác ở tình huống phạt góc.

Sau 4 trận, thầy trò HLV Fegidero có 4 điểm và không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp với Myanamar, Việt Nam và Indonesia. Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM
Sau 4 trận, thầy trò HLV Fegidero có 4 điểm và không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp với Myanamar, Việt Nam và Indonesia. Ảnh: Tạp chí Du lịch TP.HCM

Sang hiệp 2, U23 Philippines đã chơi vùng lên trong thế không còn gì để mất. Tiếc là họ đã không thể có bàn gỡ khi Jovin Bedic sút bóng dội xà ngang đối thủ ở phút 58 và Christian Rontini dứt điểm trong vòng cấm không thành công sau đó ít phút. Trước sự nôn nóng của đối thủ, U23 Indonesia chơi thong dong nhưng họ vẫn có thêm những bàn thắng.

Ronaldo Kwateh có pha ăn mừng phấn khích y như siêu sao người Bồ Đào Nha.
Ronaldo Kwateh có pha ăn mừng phấn khích y như siêu sao người Bồ Đào Nha.

Phút 74, Irfan Jauhari kiến tạo để Egy Maulana sút tung lưới U23 Phlippines nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng của HLV Shin Tae Yong.

Khi trận đấu đã an bài, phút 84, HLV Shin Tae-yong tung tiền đạo trẻ Ronaldo Joybera Junior Kwateh vào sân. Ngay lập tức, tiền đạo số 9 có pha đi bóng quyết đoán khiến Enrique Linares Fernandez phải đốn ngã mình trong vòng cấm giúp U23 Indonesia hưởng phạt đền. Trên chấm đá phạt 11m, Marselino Ferdinan dễ dàng ấn định thắng lợi 4 sao cho đội bóng áo đỏ.

Với kết quả này, U23 Indonesia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 3 lượt trận. Còn U23 Philippines đã chắc chắn bị loại sau kết quả này khi chỉ giành được 4 điểm và đã thi đấu trọn vẹn 4 trận ở vòng bảng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news