Tin mới

Gia đình quái vật của Khách sạn huyền bí 2

Thứ sáu, 24/07/2015, 10:19 (GMT+7)

Khách sạn huyền bí là một bộ phim hoạt hình 3D hài hước pha chút kinh dị của Mỹ khiến các fan điện ảnh khắp thế giới phải hú hét rung rạp một phen trong tháng 9 tới đây.

Khách sạn huyền bí là một bộ phim hoạt hình 3D hài hước pha chút kinh dị của Mỹ khiến các fan điện ảnh khắp thế giới phải hú hét rung rạp một phen trong tháng 9 tới đây. 

Xem Video: Hotel Transylvania 2 - Khách Sạn Huyền Bí 2 Official Trailer

[mecloud]CxnLfrCxa7[/mecloud]

Được mệnh danh là những quái vật khiếp đảm nhất trong lịch sử Hollywood; Ma cà rồng, Người sói, Xác ướp, Frankenstein,… sẽ tập hợp lại với nhau và khiến các fan điện ảnh khắp thế giới phải hú hét rung rạp một phen trong tháng 9 tới đây.

 

Tuy nhiên, tiếng hét lần này không phải đến từ những chi tiết rùng rợn, ma quái trong các phim kinh dị giật gân mà sẽ đến từ những chi tiết hài hước “bá cháy”, cười rớt hàm trong bộ phim hoạt hình về khách sạn quái vật độc nhất vô nhị - Khách sạn huyền bí 2.

Xuất hiện và làm điên đảo các fan mê hoạt hình với câu chuyện tình vừa lạ vừa quái của cô ma cà rồng thèm ra nắng Mavis và chàng người thường lạc vào chốn quái vật Jonathan từ năm 2012, Khách sạn huyền bí đã tạo nên một thế giới kỳ thú – nơi quái vật cũng sợ lộ hàng, thích xì hơi và cứ nhạc lên là “quẩy”.

 

3 năm sau thành công vang dội của phần 1, ekip Khách sạn huyền bí lại khiến “thế giới loài người” đứng ngồi không yên khi tung trailer, hé mở câu chuyện phần 2 với một tuyển tập dày đặc những “phi vụ” lãng xẹt bá đạo cùng sự trở lại… ngày càng ăn hại hơn xưa của binh đoàn quái vật lão thành vừa già vừa ham.

Với quyết tâm “hay là mình cứ bất chấp hết… cho cháu đi bay” của ông ngoại, chặng đường “vượt qua thử thách” của bé mũm Dennis vẫn còn rất dài và gian nan. Trong thời gian chờ đợi ngày ông cháu ma cà rồng ra rạp, hãng Sony Pictures đã kịp xoa dịu “cơn khát” phim của các fan bằng loạt poster tạo hình nhân vật cực nhộn cực màu mè.

Mavis - “Dơi mẹ lắm chiêu”

 

Sở thích: “phô mai la hét”, khám phá đó đây

Sức mạnh đặc biệt: bay nhanh như chớp, hút máu nhanh như điện

Vẫn “máu me” chu du thế giới y như thưở… 118 tuổi chưa chồng, mẹ trẻ Mavis lần này sẽ “quẩy” một chuyến đi xa thật xa đến thăm bố mẹ chồng. Vốn mong muốn tìm một nơi an toàn cho nhóc tì Dennis, California rực rỡ với bố mẹ chồng thân thiện có vẻ đã đủ hấp dẫn để kéo nàng dơi ra khỏi lâu đài quái vật sau cả 1 thế kỷ dài đằng đẵng được bố Drac cưng chiều. Liệu nàng dơi có sống hòa bình được ở thế giới loài người và bố Drac liệu có an tâm để con cháu mình lại cho gia đình thông gia?

Johnny - “Chàng khờ thủy chung”

 

Sở thích: du lịch, hát hò

 

Sức mạnh đặc biệt: pha trò mua vui

“Thâm nhập” vào thế giới quái vật một cách tự nhiên và… đột ngột, Johnny đã một phen làm khuynh đảo lâu đài Transylvania khiến nhất loạt các quái vật sợ xanh mắt mèo, khiến gái cưng Mavis đổ xiêu đổ vẹo và thậm chí còn khiến bá tước ma cà rồng lỗi lạc Drac phải xả thân dưới ánh nắng ban ngày thiêu đốt để giữ chân Johnny. Rốt cuộc, sự xuất hiện đường đột này lại đem đến một cuộc cách mạng tươi mới cho cả lâu đài, cải thiện mối quan hệ giữa con người với quái vật. Trong phần 2 này, Johnny xem chừng sẽ còn phải vượt nhiều “chướng ngại vật” không tưởng hơn nữa khi phải giáp mặt và tìm cách “chinh phục” cụ ngoại của Dennis, tức ông nội “già như quả cà” của vợ yêu Mavis.

Dennis - “Phấn đấu làm đầu gấu”

 

Sở thích: cosplay ma cà rồng, tập bay như siêu nhân

Sức mạnh đặc biệt: bí mật chưa được bật mí

Được cả nhà chiều hết nấc, cục cưng Dennis chẳng ngán hay sợ sệt bất kỳ quái vật cool ngầu nào. Tuy nhiên, ông ngoại Drac lúc nào cũng lo ngay ngáy về dòng máu lai của cháu trai và quyết tâm ma cà rồng hóa cậu nhóc tóc xù bằng mọi giá. Liệu Dennis có kịp “bùng cháy” tài năng thiên bẩm nào để ngài Drac kịp vớt vát thể diện ông ngoại trước mặt cụ Vlad hắc xì dầu chăng?

Bá tước Dracula - “Hút máu nuôi cháu”

 

Sở thích: chăm khách, chăm cháu, hút máu

Năng lực: bay kiểu dơi, điều khiển trí não kiểu dị nhân, hút máu kiểu ma cà rồng

Đang đê mê trong hạnh phúc con cháu đuề huề, kinh doanh tấn tới; bá tước oai phong Drac lại phải đau đầu bày trò huấn luyện “hại não” cho cậu nhóc tì đầu to má phính Dennis. Nhưng có vẻ như mọi chuyện chẳng đơn giản khi cậu nhóc 1 tuổi chả có tí ti bộc lộ sức mạnh bản thân. Những pha huấn luyện độc đáo hay những trò lố của Drac và “đồng bọn” hẳn sẽ đem lại những giây phút đơ như cây cơ lẫn những cao trào bất ngờ vui như trảy hội trong suốt thời lượng chiếu phim.

Frank - “Gắn lại đầu cho nó ngầu”

 

Sở thích: xếp hình… cơ thể đúng vị trí

Năng lực: khỏe như vâm, rơi đầu như cơm bữa

Một trong những chiến hữu lâu năm thân như thể chân tay của Drac là Frank “rụng rời” với trang phục chỉnh tề, cơ thể cao lớn và cứ bất cẩn là… lìa đầu, lìa tay, lìa chân. Trong hầu hết nhiệm vụ, Frank đều đóng vai trò là nhân tố nặng ký (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) giúp mọi việc đẩy nhanh đến quá trình… thất bại. Tuy nhiên, hãy chờ xem chiêu rơi đầu hết hồn của Frankenstein trứ danh rồi sẽ dọa được bao nhiêu con người cả trên phim lẫn khán giả ngồi trước màn hình?

Murray –“Bung lụa đi mấy chế”

 

Sở thích: trượt cát đi xa, tiệc rượu xa hoa, nhảy múa như ma

Năng lực: uốn dẻo vô địch

Là một trong những quái vật “kín cổng cao tường” nhất phim, Murray mập ú kín đặc băng cuốn sẽ là thầy dạy hú họa lão thành siêu kinh nghiệm và… cực “tốn diện tích” chỗ ngồi trên xe. Đừng tưởng mập mà kém gây chú ý! Chỉ cần một cái micro, Murray sẽ là là “ngôi sao” sáng nhất với giọng ca cao chót vót kèm điệu nhảy uốn dẻo vô địch.. Còn nhiều tuyệt chiêu chưa tiết lộ, khán giả cừ chờ Murray “lên sàn” đi rồi coi độ lợi hại nha!

Wayne - “Lắm lông lắm nguy hiểm”

 

Sở thích: Ăn rồi nghỉ, nghỉ rồi ăn

Năng lực: Ngửi siêu thính, ăn siêu khỏe

Không bao giờ đơn độc, Wayne là một trong những quái vật gây kinh hoàng cho bất cứ nơi nào ảnh đặt chân tới bởi độ… vỡ kế hoạch khủng khiếp của 2 vợ chồng. Bầu đoàn thê tử nheo nhóc, háu ăn vừa là lợi thế cũng vừa là bất lợi lớn nhất của bố sói mặt già. Chưa biết sẽ tung quái chiêu gì trong phần phim mới nhưng đội quân nhí nhố của đại đại đại gia đình Wayne lắm lông xem chừng đã đủ sức gặm banh cả khu rừng, nhá tất cả những gì được làm từ thịt và thủ tiêu tất cả các mối nguy hiểm… tới nguồn đồ ăn rồi.

Blobby - “Chơi khô máu"

 

Sở thích: nhong nhong xe ga mini kut kit

Năng lực: lạch bạch như viên thạch, dẻo dai không sợ ăn gạch

Siêu quái giỏi… chịu đau số 1 của binh đoàn quái vật đã lộ diện với tài năng cực “thần thánh”: đập hoài không đau, ngã hoài không tím, lăn hoài không vỡ. Kết cấu cơ thể đơn giản hết xảy với thạch jelly nguyên khối, cái gì mà Blobby đè không nổi thì nó cứ vô tư… lún vào bên trong cho gọn. “Da” xanh núng nính điểm thêm đôi mắt lồi “ốc nhồi”, Blobby chính là quái vật đầm lầy dọa ma thứ thiệt đây. Đừng có dại mà chọc Blobby, hắn… nuốt luôn đó!

Quy tụ đủ bộ sậu anh em”có phước cùng hưởng, có họa cùng gây” đình đám, bá tước chủ xị Dracula sẽ tung hoành một trận thật oách xà lách để thực hiện ước mơ giúp cháu trai máu lai Dennis tìm ra khả năng thiên phú bí ẩn (càng tìm càng ẩn) của mình. Trước những thử thách trong cuộc hành trình không tưởng, Dracula và “đồng bọn”sẽ cho bạn chứng kiến những tình huống bá đạo cười thả ga. Hãy cùng đếm ngược đến ngày hành trình bắt đầu cùng gia đình Dracula.

Hoàng Nguyễn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news