Tin mới

Hình ảnh bé trai sợ hãi trốn dưới gầm giường, không dám khóc trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa

Thứ bảy, 29/05/2021, 14:13 (GMT+7)

Mới đây, những hình ảnh cùng câu chuyện của một bé trai khoảng 3 tuổi trong khu cách ly khiến nhiều người thương cảm. Được biết, bé phải ở trong khu cách ly một mình.

Theo người chia sẻ hình ảnh, trước khi mạnh mẽ, dũng cảm tự lo cho bản thân, em bé 3 tuổi cũng đã có những giây phút hốt hoảng đầy thương cảm.

Đang quen ở nhà có bố mẹ nên khi gặp những gương mặt xa lạ, cậu bé hoảng sợ chui xuống gầm giường. Các cô các chú trong khu đã phải dỗ dành, an ủi để cậu bé dần dần thích nghi với mọi thứ xung quanh.

Hình ảnh bé trai sợ hãi trốn dưới gầm giường, không dám khóc trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa. Ảnh: FB
Hình ảnh bé trai sợ hãi trốn dưới gầm giường, không dám khóc trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa. Ảnh: FB

"Em bé này là F1, cả nhà từ bố đến anh chị bé đều là F0 và đã tách ra để đưa đi chữa trị, còn một mình bé sợ quá chui tuột vào gầm giường nằm im re không dám kêu khóc.

Mọi người tá hoả đi tìm mãi mới thấy cu cậu đang nằm dưới gầm giường không cả dám cử động. Thương lắm, cố gắng con nhé rồi tất cả chúng ta sẽ khoẻ mạnh", chủ nhân bài viết chia sẻ.

Hình ảnh bé trai sợ hãi trốn dưới gầm giường, không dám khóc trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa
Hình ảnh bé trai sợ hãi trốn dưới gầm giường, không dám khóc trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa

Sau khi đã trấn tĩnh lại, cậu bé đã được đưa ra ngoài và thậm chí em còn rất mạnh mẽ, tự biết cách chăm sóc chính mình.

Hình ảnh cậu bé ngồi ăn ngon lành suất cơm sau đó mà nhiều người rưng rưng nước mắt. Ảnh: FB
Hình ảnh cậu bé ngồi ăn ngon lành suất cơm sau đó mà nhiều người rưng rưng nước mắt. Ảnh: FB
Hình ảnh bé trai sợ hãi trốn dưới gầm giường, không dám khóc trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa
Hình ảnh bé trai sợ hãi trốn dưới gầm giường, không dám khóc trong khu cách ly khiến nhiều người xót xa

Kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát dịch bệnh này, có hàng loạt câu chuyện về các chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu và hình ảnh nhiều em nhỏ phải đi cách ly tập trung mà không có người thân đi cùng được lan tỏa trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cuộc sống bình yên quay lại với tất cả mọi người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news