Tin mới

Clip 2 bé trai ùa ra đón bố đi trực chống dịch trở về khiến nhiều người rưng rưng

Thứ tư, 26/05/2021, 17:01 (GMT+7)

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 3 cha con đoàn tụ sau 1 tuần xa cách được một chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ lên trang cá nhân, đã khiến nhiều người xúc động.

Chủ nhân đoạn clip là anh Nguyễn Tiến Thanh (sinh năm 1987, quê Thái Nguyên), chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo anh Thanh kể lại hôm 17/5, trước khi trở về nhà sau 1 tuần trực ở cơ quan, anh gọi điện báo cho vợ.

Anh dặn bà xã quay video lại để xem phản ứng của 2 con trai, 7 tuổi và 20 tháng tuổi, sau thời gian dài bố vắng nhà.

Empty
Empty

Ngay khi thấy anh Thanh, cậu con cả reo lên “ba về” và chạy ngay về phía cửa, sà vào lòng bố. Vẫn cầm trên tay con gấu bông nhỏ, con trai út của anh nam chiến sĩ PCCC cũng chập chững ùa về phía bố và anh trai.

Không may mắn như anh Thanh nhiều chiến sĩ nơi tuyến đầu không còn cơ hội gặp lại người thân. Ảnh: FB
Không may mắn như anh Thanh nhiều chiến sĩ nơi tuyến đầu không còn cơ hội gặp lại người thân. Ảnh: FB

Khoảnh khắc 3 cha con đoàn tụ sau 1 tuần xa cách được anh Thanh chia sẻ lên trang cá nhân, khiến nhiều người xúc động. Nhiều người cảm thấy anh Thanh vẫn may mắn vì có những chiến sĩ nơi tuyến đầu cả năm này chưa được gặp vợ con, thậm chí người thân mất cũng không thể về nhà chịu tang.

Vì công việc, vì sức khoẻ của đồng bào họ đành hy sinh nỗi niềm riêng của mình. Ảnh: FB
Vì công việc, vì sức khoẻ của đồng bào họ đành hy sinh nỗi niềm riêng của mình. Ảnh: FB

Theo lời anh Thanh, vì đặc thù công việc, đơn vị anh luôn phải chia 50% quân số. Bình thường, anh trực 24h, nghỉ 24h.

Từ đợt dịch Covid-19 mới bùng phát, anh và đồng đội luân phiên trực 1 tuần, nghỉ 1 tuần. Vợ anh cũng chuyển sang làm online ở nhà. Được biết, ngày hôm nay, anh Thanh lại tạm biệt vợ con để bắt đầu tuần trực mới tới hôm 3/6 mới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news