Tin mới

Hồ nước dính 'lời nguyền' cô dâu gặp bi kịch trong ngày cưới

Thứ ba, 07/07/2020, 09:50 (GMT+7)

Hồ nước đẹp như tiên cảnh ấy đã là nơi xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người tin vào lời nguyền cô dâu gặp bi kịch trong ngày cưới.

Hồ nước được nhắc đến ở đây có tên là Hồ Tân Nương (Bride's Pool). Hồ nước đẹp như tranh vẽ, phong cảnh hữu tình nằm giữa lòng công viên quốc gia Plover Cove, thuộc khu Shuen Wan, Hồng KôngThác nước chảy xuống hồ đá cạn ở đông bắc Tân Giới, gần khu Tai Mei Tuk, Hồng Kông.

Nhưng ít ai biết rằng, phía sau khung cảnh hùng vĩ ấy là những câu chuyện vô cùng đau lòng và đầy bí ẩn. Đó là truyền thuyết kể về vụ tai nạn thảm khốc của một cô dâu ngay trong ngày về nhà chồng. Cũng chính vì thế, cái tên Hồ Tân Nương mới ra đời.

Theo tin tức trên SCMP, nhiều năm về trước, trong một cơn giông bão dữ dội, hỗn loạn, một cô dâu trẻ xinh đẹp đã ngồi kiệu đi qua khu vực này để đến gặp chú rể của mình. Khi cô chuẩn bị sẵn sàng, linh tính cho cô biết có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Bầu trời tối sầm vào sáng hôm đó đã ngầm báo cho cô như vậy. Cô gái trẻ cắn môi, phớt lờ cảm giác đang sục sôi trong lòng và cầu nguyện rằng mặt trời sẽ chiếu sáng trong ngày trọng đại này. Thế nhưng, cô dâu trẻ đã không được toại nguyện. Đó sẽ là ngày đau buồn nhất vì cô không bao giờ gặp lại chú rể của mình.

>> Xem thêm: Trung Quốc vận hành siêu đập thủy điện tầm vóc hơn cả đập Tam Hiệp

Những người đàn ông khiêng kiệu bước qua khu vực này còn cô dâu túm chặt váy cầu nguyện. Họ cùng nhau đi trong im lặng, cúi đầu để khỏi bị nước mưa táp vào mặt. Ngồi bên trong, cô dâu có thể nghe được tiếng sấm thét gào sau rèm, mái kiệu nặng trĩu vì mưa lớn. Một phu kiệu thấp hơn những người còn lại khiến nó bị mất cân bằng. Anh ấy vật lộn vì chiếc kiệu đè nặng trên vai. Khi họ đến gần thác nước, người phu kiệu này cố đổi vai nhưng đã vấp phải một tảng đá, ngã nhào về phía trước. Chiếc kiệu ướt cứ thế mà rơi xuống thác, cô dâu bị nước cuốn đi. Dân làng gần đó đã cùng nhau đi tìm nhưng không thể nào tìm thấy chiếc kiệu và cô gái.

Kể từ đó, khu vực quanh Hồ Tân Nương được coi là một trong những địa điểm bị ma ám nhất Hong Kong với nhiều câu truyện, lời đồn rùng rợn. Truyền thuyết kể rằng những linh hồn của những người từng bị Đuối nước đã kéo các nạn nhân xuống nước để xoa dịu nỗi cô đơn. Linh hồn cô dâu trẻ vẫn còn lang thang tại đây, ở nơi được mệnh danh “khúc cua tử thần”. Cho đến tận bây giờ, nhiều người nói rằng, thỉnh thoảng họ vẫn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ sườn xám màu đỏ đang chải tóc tại bờ hồ.

Khi trời mưa hoặc nước đổ nhiều sẽ hiện ra hình thể cô dâu. Ảnh SCMP

Rất nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đây càng khiến người dân địa phương tin vào truyền thuyết. Vào tháng 2/2018, một chiếc ô tô đang chạy trên đường đến Hồ Tân Nương bỗng nhiên đâm phải cây rồi bốc cháy. Vào tháng 11/2017, một cậu bé 12 tuổi phải nhập viện vì tai nạn xe đạp... và còn rất nhiều sự kiện khách biến nơi này trở thành một trong những địa điểm có rủi ro cao. Có người tin rằng lời đồn có thật, cũng có người cho rằng những vụ tai nạn trên chỉ là trùng hợp nhưng sau này, chính quyền địa phương đã hạn chế người dân và khách du lịch tới quanh khu vực Hồ Tân Nương để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

>> Xem thêm: Đưa bị can bắn ca sĩ Hồ Phàm đi giám định tâm thần

Được biết, mặc dù rất nổi tiếng nhưng muốn gặp được "cô dâu" trong truyền thuyết, du khách phải tốn nhiều sức lực.

Bên cạnh thác cô dâu có nhiều lùm cây, cũng có nhiều đá tảng to, phía dưới thác vô cùng rộng rãi. Mùa xuân tới đây, du khách sẽ được nhìn ngắm cảnh đẹp mỹ lệ. Nếu như trước đó trời mưa, nước nhiều, thác nước chảy mạnh, hình thể của thác cô dâu sẽ hiện rõ hình ảnh của một cô dâu thực sự, tổng thể trông giống như cô dâu đang nhìn vào gương trang điểm, rất thực, rất sống động.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news