Tin mới

Ngẹn ngào hình ảnh công nhân môi trường run rẩy, đầm mình trong nước cống giữa cái nắng 37 độ: Tôi yêu nghề này lắm

Thứ bảy, 15/05/2021, 16:53 (GMT+7)

Mặc dù điều kiện công việc phải tiếp xúc với bùn đất rác thải, nhưng anh công nhân môi trường vẫn tự hào nói: Tôi yêu nghề này lắm

Trong cái nắng lên tới 37-38 độ C, ra khỏi nhà được xem là nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhưng đâu đó trong thành phố ồn ào tấp nật, vẫn có những con người đang ngày đêm lặng lẽ, bất chấp thời tiết để cống hiến cho đời.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một anh công nhân môi trường run rẩy, đội từng xô rác từ dưới cống lên khiến nhiều người không khỏi ngẹn ngào.

Mặc dù đã lớn tuổi nhưng anh công nhân môi trường vẫn đầm mình trong cống nước để móc rác
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng anh công nhân môi trường vẫn đầm mình trong cống nước để móc rác

Cụ thể, đoạn clip kéo dài gần 1 phút, nhân vật chính là người công nhân đã lớn tuổi, đang đầm mình trong nước cống đen ngòm, mặc cho thời tiết nắng nóng như đồ lửa. Toàn cơ thể đã đẫm ướt bùn đất, thứ duy nhất còn sạch sẽ chắc chỉ vẻn vẹn lại đôi mắt đầy trìu mền.

Ngẹn ngào hình ảnh công nhân môi trường run rẩy, đầm mình trong nước cống giữa cái nắng 37 độ: Tôi yêu nghề này lắm - Ảnh 1
Toàn cơ thể đã đẫm ướt bùn đất, thứ duy nhất còn sạch sẽ chắc chỉ vẻn vẹn lại đôi mắt đầy trìu mền.
Toàn cơ thể đã đẫm ướt bùn đất, thứ duy nhất còn sạch sẽ chắc chỉ vẻn vẹn lại đôi mắt đầy trìu mền.

Theo chia sẻ, người này tên là K, hiện đang làm việc tại Công ty dịch vụ công ích Quận 6 (TP. Hồ Chí Minh). Được biết, công việc nạo bụn, vét rác dưới cống đều phải thực hiện bằng tay, tức anh phải chui xuống và đội từng xô rác lên đầu rồi đổ đi.

Ngẹn ngào hình ảnh công nhân môi trường run rẩy, đầm mình trong nước cống giữa cái nắng 37 độ: Tôi yêu nghề này lắm - Ảnh 2
Công việc phải làm hoàn toàn bằng tay, ẩn chứa nhiều nguy hiểm
Công việc phải làm hoàn toàn bằng tay, ẩn chứa nhiều nguy hiểm

Ánh mắt đầy sự mệt mỏi cùng tứ phía rác bẩn bao quanh, nhưng khi được hỏi, anh vẫn vui vẻ trả lời: "Tôi yêu nghề này lắm. Vì đi đường thấy nước ngập rồi rác rớ quăng tùm lum, tùm la, từ ngày đó tui mới yêu nghề này, đến nay gắn bó được 31 năm rồi.”

Ảnh mắt đầy mệt mỏi, phải chăng vì tiết trời quá oi cả.
Ảnh mắt đầy mệt mỏi, phải chăng vì tiết trời quá oi cả.

Theo chi sẻ, công việc hàng ngày của anh công nhân này chính là giải quyết cống nghẹt, móc rác. “ Đôi khi móc lên kim chích, rồi rác rớ, dầu có, mỡ có,...cả chất nhựa thải dơ dáy, đủ thứ đều có ở dưới hết” anh nghẹn ngào tâm sự. Bênh cạnh đó, anh K còn nhắn gửi đến mọi người dân hãy vứt rác đúng nơi quy định, để công việc của các anh thôi không còn cực nhọc.

Nhìn hình ảnh người công nhân đã lớn tuổi nhưng vẫn phải chịu cảnh lấm lem do bùn đất khiến nhiều người không khỏi xót xa
Nhìn hình ảnh người công nhân đã lớn tuổi nhưng vẫn phải chịu cảnh lấm lem do bùn đất khiến nhiều người không khỏi xót xa

Nhìn hình ảnh người công nhân đã lớn tuổi nhưng vẫn phải chịu cảnh lấm lem do bùn bẩn trong cái nắng "cháy da thịt" của Sài Gòn, nhiều người không khỏi xót xa. Chỉ sau ít ngày đăng tải, clip đã thu về gần 800.000  lượt yêu thích.

Một vài bình luận của cư dân mạng:

Quá khâm phục những con người như chú, hi sinh tất cả để mang lại môi trường sống sạch đẹp cho người dân.

Công việc quả thật rất nguy hiểm nhưng các anh vẫn chấp nhận, chúng em xin ghi nhận công lao này và chúc các anh có thật nhiều sức khỏe.

Kiếm được đồng tiền quả thực không dễ dàng gì, mình nhìn vào lại càng thấy thương ba mẹ nhiều hơn.

Vượt lên mọi khó khăn, anh K vẫn tự hào nói ' Tôi rất yêu nghề này'
Vượt lên mọi khó khăn, anh K vẫn tự hào nói " Tôi rất yêu nghề này"

Có thể nói, mỗi công việc đều có sự vất vả, khó nhọc riêng. Nhưng vượt lên tất cả đó chính là sự hi sinh vì cộng đồng, sự chịu thương chịu khó. Hy vọng với hình ảnh đầy ý nghĩa này, người dân sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, để công việc của những công nhân môi trường bớt phần nhọc nhằn.

Ảnh: Chụp màn hình từ clip

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Xã hội công nhân